Tin địa phương

Đà Nẵng: Kêu cứu vì bị tín dụng đen thả rắn đòi nợ, bắt cha trả nợ thay con

Sau khi các nhóm tín dụng đen bắt cha trả thay con không thành, nhà ông T. bất ngờ xuất hiện một bao tải chứa rắn, nghi các đối tượng thả rắn đòi nợ.

Ngày 2.5, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đang làm rõ thông tin ông B.T (ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) trình báo việc bị thả rắn đòi nợ, đe dọa tính mạng.

Trước đó, theo thông tin trình báo, ngày 21.4, ông N.H (ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến buộc ông T. thay con là anh B.N.Th (35 tuổi) trả món nợ gốc 4 tỉ đồng cùng lãi suất tương đương 80 triệu đồng/ngày.

Ông H. dọa nếu không trả sẽ thả rắn độc cắn chết cả nhà. Sau đó, đến lượt bà Nguyễn Thị Q. (ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Hải Châu) đưa 5 thanh niên đi ô tô mang BS Đà Nẵng đến dọa tưới xăng đòi đốt nhà ông T.

Nguyên do, bà Q. ép ông T. trả nợ thay anh Th. 8 tỉ đồng, cùng lãi suất 160 triệu đồng/ngày.

Được biết, anh Th. hành nghề kinh doanh bất động sản, chuyên mua bán, môi giới đất đai ở địa bàn H.Hòa Vang, trong quá trình làm ăn có quen các đối tượng hành nghề tín dụng đen.

Các chủ nợ cùng cho rằng anh Th. mê cờ bạc, thua xóc đĩa ở sòng của ông Đ.M (ngụ xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) nên vay nóng số tiền trên từ đầu tháng 4. Các vụ việc đòi nợ gây ồn ào, xáo động làng quê khiến công an địa phương phải can thiệp.

Đến cuối tháng 4, ông B.T đang ngủ trưa thì bất ngờ phát hiện cả chục con rắn từ một bao tải bò ra khắp nhà, Hàng xóm cho biết trước đó có 2 thanh niên đi xe máy vứt một bao tải rắn vào nhà ông T. Sau vụ thả rắn đòi nợ, ông B.T trình báo, cầu cứu cơ quan công an.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: Tín dụng đen , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP