Pháp luật

Cùng con đi mua bánh trung thu, bất ngờ bị côn đồ bịt mặt chém hàng chục nhát

Trong lúc cùng con trai đi mua bánh trung thu, anh Lê Trí Dũng ở Thanh Hóa bất ngờ bị 1 nhóm côn đồ bịt mặt dùng dao, kiếm chém tới tấp hàng chục nhát, gục tại chỗ.

Ngày 18-9, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã tiếp nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Lê Trí Dũng (SN 1983, ngụ đường Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và đang vào cuộc xác minh, làm rõ về việc anh Dũng bị một nhóm côn đồ chém trọng thương khi đang đi mua bánh trung thu cho con trai.

Tiệm bánh Thuận Nhàn, nơi anh Dũng bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào chém tới tấp, gục tại chỗ

Theo phản ánh, vào khoảng 19 giờ ngày 15-9, anh Dũng cùng con trai 5 tuổi đi xe ôtô đến hiệu bánh Thuận Nhàn (có địa chỉ tại số nhà 195A, đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) để mua bánh trung thu.

Khi anh Dũng quay ra xe thì bất ngờ có 6 thanh niên đi trên 3 xe máy, bịt mặt, tay cầm dao, kiếm chém tới tấp vào người anh Dũng. Sau khi chém anh Dũng gục tại chỗ, nhóm côn đồ trên nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện báo sự việc tới Công an TP Thanh Hóa, đồng thời hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân Dũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, trên người có hàng chục vết đâm chém. Để cứu anh Dũng, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật suốt 5 giờ đồng hồ. Hiện sức khỏe của nạn nhân đang dần ổn định.

Người nhà anh Dũng cho biết hiện anh đang làm việc tại một khách sạn ở TP Sầm Sơn, là người hiền lành, trong công việc và sống ở địa phương anh không có mâu thuẫn với ai cả.

Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết hiện Công an TP đã nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân và đang cho lực lượng vào cuộc điều tra.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Côn đồ , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP