Cuộc sống

Chồng sợ bất trắc nên quyết ly hôn tôi

Anh sợ xảy ra bất trắc như những người chồng kia, vì tôi và hai cô bạn là một nhóm chơi thân với nhau.

Tôi lấy chồng được 3 năm, có con gái hơn một tuổi. Trong cuộc sống, tuy vợ chồng có lúc va chạm nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Sau khi sinh, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, không đi làm xa quê nữa. Nơi tôi ở, có nhà máy trồng rau quả sạch theo công nghệ mới, tuyển công nhân làm 8 tiếng một ngày, chấm công trả lương. Thu nhập ổn, lại gần nhà nên tôi xin làm. Tôi làm cùng nhóm với 2 cô bạn thân cấp 3. Một cô, chồng đã mất năm ngoái do tai nạn, chồng cô còn lại vừa mất cách đây hơn một tháng vì bị điện giật.

Chồng tôi biết chuyện liền cảm thấy lo lắng, sợ cũng xảy ra bất trắc như hai người chồng kia, vì tôi và hai cô bạn là một nhóm chơi thân với nhau. Anh bắt tôi nghỉ việc, còn tôi không muốn nghỉ. Cả hai cãi nhau to. Trong cơn nóng giận, chúng tôi ký đơn ly dị. Không ngờ bây giờ thủ tục ly hôn lại đơn giản, nhanh gọn nên chúng tôi hoàn thành khá nhanh. Sau đó anh lấy quần áo và đi. Hai bên gia đình chưa biết chuyện gì, chỉ nghĩ chúng tôi giận nhau. Giờ nhìn con, tôi bỗng cảm thấy có lỗi, phải chăng tôi đã sai?

Tác giả: Giang

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: ly hôn , cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP