Xã hội

Chồng sát hại vợ và hai con ở Thanh Hóa: Hiện trường thảm thương báo động về "quỷ dữ" mang tên ngáo đá

Sau khi sát hại vợ và hai con, Nguyễn Minh Hùng bình tĩnh gọi điện cho bí thư chi bộ xóm thông báo và đề nghị gọi công an đến bắt giữ mình. Đáng chú ý, hùng có biểu hiện “ngáo đá”, anh ta đã tự chặt tay mình và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thảm án đau lòng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người bị tử vong, xảy ra trên địa bàn xã Nga An, huyện Nga Sơn.

Theo đó, 3 nạn nhân là chị Phạm Thị Mai (SN 1982) cùng 2 cháu nhỏ (1 cháu 11 tuổi và 1 cháu 5 tuổi), là vợ và con của Hùng.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, sáng ngày 29/12, bí thư chi bộ xóm 8, xã Nga An nhận được điện thoại báo tin của Hùng. Ngay lập tức, vị bí thư chi bộ sang nhà Hùng để kiểm tra nhưng căn nhà hai tầng khóa kín.

Ít phút sau, mọi người mới chạy sang đập cửa nhà Hùng. “Khi nghe thấy tiếng gọi cửa, Hùng ra mở cửa cho mọi người trong tình trạng đứt lìa cánh tay trái.

Vào đến bên trong, mọi người thấy vợ và hai con gái nhỏ của Hùng đã tử vong ở tầng 1 với nhiều vết chém. Trong đó, cháu Mai và con gái út tử vong ở khu vực bếp ăn.

Còn cháu gái lớn tử vong gần bàn học ở phòng ngủ cạnh cửa ra vào”, hàng xóm đối diện nhà Hùng kể lại. Ngay lập tức, mọi người đã trình báo cơ quan công an và đưa Hùng đi cấp cứu.

Công an huyện Nga Sơn và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Bà Nguyễn Thị V. (trú tại xóm 8, xã Nga An) cho biết, vào khoảng gần 22h ngày 28/12, bà nghe thấy có người lớn tiếng bên nhà vợ chồng Hùng. Tuy nhiên, do không thấy vợ chồng nhà này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã bao giờ nên bà V. không để ý đến.

“Một lúc sau, tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra yếu ớt từ nhà chú Hùng. Nhưng do nhà chú kín cổng, cao tường nhà lại làm kiên cố, lúc đó trời cũng đã khuya lại lạnh nên tôi cũng không để ý đến nhiều. Sáng hôm sau, tôi và mọi người mới hay. Nhà bố mẹ Hùng ở ngay cạnh cũng không phát hiện ra”, bà V. kể lại.

Nghi can có biểu hiện “ngáo đá”

Được biết, hai vợ chồng Hùng lấy nhau được khoảng 15 năm, có được 2 người con gái cũng là nạn nhân trong vụ án. Thời gian trước, Hùng có đi lái xe tải cho anh vợ.

Gần đây Hùng không phải lái xe nữa mà ở cơ sở để quản lý, còn vợ làm giáo viên tiểu học. Một cán bộ xã Nga An, huyện Nga Sơn cho biết, ngày 28/12, vợ Hùng là chị Phạm Thị Mai có đi rút tiền ở kho bạc (6,3 triệu) để về chuẩn bị liên hoan công đoàn cơ quan, sau đó có về nhà muộn hơn mọi ngày (khoảng gần 10 giờ tối), sau đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn vợ chồng nên Hùng đã sát hại vợ và 2 con. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm phát hiện vụ án mạng đối tượng Hùng có biểu hiện “ngáo đá”.

Điều này khiến hàng xóm của Hùng hết sức bất ngờ vì mọi người đều nhận xét anh ta là người hiền lành, không cờ bạc, không rượu chè và cũng không mấy khi giao du với bạn bè. Thậm chí một vài người hàng xóm có lập tổ bạn bè, thi thoảng tổ chức ăn nhậu nhưng chưa mời được Hùng tham gia. Được biết, ngôi nhà của nạn nhân đang ở được xây dựng vào năm 2014.

Thời gian này, Hùng làm nghề máy ủi ở Sơn La. Do muốn ở gần vợ con nên Hùng không làm ăn ở xa nữa và đem số tiền kiếm được để xây nhà.

Chính vì vậy, nhiều người nhận xét Hùng là người biết tu chí làm ăn, biết chăm lo vợ con. Mới đây Hùng còn được dân tín nhiệm bầu làm phó thôn. Trong khi đó, một người cùng làm với Hùng nhận xét, Hùng tuy hiền lành nhưng là một người cục tính, ít nói.

“Có điều lạ là mỗi lần đi qua tôi cứ thấy nó lấy chân phẩy rồi lại nhe răng cười”, người này kể lại. Về phía chị Mai (vợ của Hùng), bạn bè và đồng nghiệp đều đánh giá nạn nhân là người cởi mở, dễ gần, giữ quan hệ tốt với mọi người.

Vụ án mạng trên xảy ra khiến người thân và hàng xóm nạn nhân xót xa thương tiếc. Những tưởng hạnh phúc mỉm cười với chị Mai khi có hai con nhỏ ngoan ngoãn và một gia đình hạnh phúc, thế nhưng 3 mẹ con chị lại bị sát hại bởi chính tay người đã “đầu ấp tay gối” với mình hơn chục năm trời. “Nhìn cảnh tượng đó ai cũng không cầm được nước mắt”, anh Nguyễn Văn Đ. (hàng xóm) chia sẻ.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tác giả: Hà Cường

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP