Pháp luật

Cháu truy sát chú chỉ vì 1 câu nói

Nghe chú ruột nói "Tao chẳng chú cháu gì với mày cả", Tài bực tức dùng rựa truy sát ông đến tận nhà.

Sáng 21-1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tài (SN 1995, ngụ xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù về tội "Giết người".

Nguyễn Đình Tài tại phiên tòa sơ thẩm

Theo HĐXX, trưa 23-10-2017, Tài mang theo chiếc rựa đi bộ từ rẫy về nhà thì gặp chú ruột cũng tên là Nguyễn Đình Tài (tên gọi khác là Tại, SN 1974, ngụ cùng xã) nên cất lời chào. Tuy nhiên, ông Tại lại trả lời: "Tao chẳng chú cháu gì với mày cả". Tức giận vì câu nói của chú ruột, Tài dùng rựa chém. Ông Tại giơ tay lên đỡ khiến chiếc rựa rơi xuống đất.

Ngay sau đó, ông Tại quay người bỏ chạy. Tài nhặt chiếc rựa lên và tiếp tục đuổi đến tận nhà chú, chém 1 nhát trúng vai ông. Mọi người vào can ngăn và đưa ông Tại đến bệnh viện cấp cứu. Ông Tại bị tổn hại 52% sức khỏe.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: chú ruột , truy sát

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP