Xã hội

Bị thương, dùng lá đắp rồi đi nhậu tiếp, người đàn ông tử vong

Bị chấn thương đầu, thay vì đến cơ sở y tế để điều trị, nạn nhân lại dùng lá chuối và lá mật gấu để đắp lên vết thương dẫn đến tử vong.

Hiện trường nơi ông Tùng tử vong - Ảnh: THÀNH NHƠN

Ngày 2-5, đại tá Nguyễn Chí Công – trưởng công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) khẳng định không có vụ mâu thuẫn rồi chém chết người xảy ra trên địa bàn phường An Hòa như dư luận địa phương đang đồn thổi.

Nạn nhân chết là do bất cẩn bị tai nạn rồi sau đó dùng lá chuối và lá mật gấu đắp lên vết thương.

Thông tin ban đầu, chiều 1-5 ông Đoàn Văn Tùng (49 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) có nhậu chung với em ruột và một số người khác.

Sau cuộc nhậu mọi người ra về, đến khoảng 15h10, người dân phát hiện ông Tùng đã tử vong.

Qua điều tra của công an, ngày 29-4 ông Tùng có đi nhậu và bị ngã chấn thương phía sau đầu.

Lúc này thay vì đến cơ sở y tế để điều trị, ông Tùng tự dùng lá chuối và lá mật gấu đắp vào vết thương.

Ngày 1-5, ông Tùng tiếp tục nhậu cùng với mọi người. Sau cuộc nhậu, ông Tùng ngã vào vách tôn nhà. Vết thương cũ tiếp tục rỉ máu dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: THÀNH NHƠN

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP