Tin địa phương

Bí mật bên trong 'lâu đài tình ái' Moonlight giữa trung tâm Đà Nẵng

Dân chơi tại TP Đà Nẵng rỉ tai nhau về 1 tụ điểm mát-xa thư giãn với nhiều “độc chiêu”. Nơi đó chẳng khác nào một “siêu thị” với lượng “đào” hùng hậu. Nếu có nhu cầu, “thượng đế” sẽ được phục vụ nhiệt tình từ A-Z.

Gần đây, tình hình tệ nạn xã hội ở trung tâm TP Đà Nẵng ngày càng nóng, PV đã cải trang, thâm nhập để tìm hiểu về những "dịch vụ" thiếu lành mạnh này...

Trong đêm tối, chúng tôi bắt vội một chiếc taxi, theo chân một nhóm khách làng chơi có tiếng tại TP Đà Nẵng. Theo chỉ dẫn của người đàn ông lớn tuổi nhất trong đoàn, muốn mát-xa từ A-Z, an toàn nhất phải đến khách sạn Moonlight.

Theo chỉ dẫn của nhân viên, khu mát-xa trong Moolight nằm trên tầng 3 & 4.

Chừng 20 phút sau khi lòng vòng qua nhiều tuyến phố, những tay chơi đưa chúng tôi đến khu “lâu đài tình ái” nằm ngay mặt đường Phan Châu Trinh thuộc quận Hải Châu, TP Đã Nẵng. Đây được biết đến là một khách sạn hạng sang trên địa bàn.

Đồng hồ điểm 23h, Đà Nẵng trời mưa nặng hạt. Xe chúng tôi vừa đến cửa, có 2-3 chàng nhân viên kiêm trông xe và hướng dẫn đon đả che ô, mở cửa đón.

Sau vài câu dò hỏi, biết khách có nhu cầu mát-xa, một chàng hướng dẫn viên nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi lên tầng 4 của khách sạn để được hưởng các "dịch vụ" ưu đãi nhất.

Có vẻ đã quá quen với khách đến lúc nửa đêm, một nam lễ tân trực sẵn tại đó đưa chúng tôi vào một phòng chờ trên tầng 4. Trên mặt bàn, nước lạnh đã được bày sẵn. Có gần chục người khách khác (chủ yếu là khách du lịch) cũng đang nằm dài trên sofa chờ đến lượt.

Ở mỗi tầng có một phòng chờ sang trọng phục vụ khách chờ "xếp lốt".

Cậu nhân viên tuổi chừng đôi mươi đảm nhiệm công việc xếp phòng vồn vã không chút ngượng ngùng gợi ý: “Các anh uống nước xong đi, rồi qua phòng để các em nó phục vụ luôn ạ”.

Thấy khách ngó nghiêng, hỏi chất lượng “đào”, chàng nhân viên này còn “tiếp thị” về cơ sở mình với giọng có vẻ khá tự hào, "hàng" ở đây đông và “ngon, bổ, rẻ” nhất khu vực?! Còn giá thì nó có quy định rồi, mọi người cứ an tâm “sử dụng”.

Hết ca, vài nhân viên trong “siêu thị” lướt thướt qua cửa như để mời chào. Chúng tôi được một vị “cơ trưởng” trong đoàn rỉ tai: “Ở đây có mấy "hàng hot" như Diễm, Thảo, Vân, Uyên. Cứ yêu cầu một trong mấy em đó”.

Trong lúc để khách nghỉ ngơi, hút xong điếu thuốc, một nhân viên xếp phòng chạy đôn đáo, “bắn tin” cho các phòng chuẩn bị tiếp khách. Chừng 30' nằm chờ, chúng tôi được yêu cầu xuống tầng 3 để được mục sở thị những “độc chiêu” của các “đào” ở Moonlight.

Như một cỗ máy được lập trình, cô gái chốt cánh cửa, bắt khách thoát y, tắm rửa và bắt lên giường nằm mát xa, thư giãn.

Khu tầng 3 hiện lên là cảnh các “đào” mặc mát mẻ, nồng nặc mùi son phấn, lả lướt qua lại như mời gọi khách. Sau đó, lần lượt các vị khách làng chơi cũng chọn cung cấp một “đào” ưng ý.

Trước đó, những vị khách này cũng phải bỏ ra số tiền 350.000 đồng để mua vé qua cửa. Tại “siêu thị”, nếu khách không ưng ý, có quyền được “đổi hàng”, hoặc “đào” nào làm khách không hài lòng, sẽ được quản lý thay gấp.

Sau khi chỉ dẫn khách cùng “đào” yên bề trong "thiên đường sung sướng", nhân viên xếp "lốt" tiếp tục quay lại cửa quầy đón các vị "thượng khách" tiếp theo.

Theo quan sát, các phòng san sát nhau, mỗi phòng có một chiến giường lớn nằm chềnh ềnh ở giữa. Hệ thống đèn, khăn trải, giường đệm được trang bị chu toàn, tạo cảm giác nhất cho khách mỗi lần dùng "dịch vụ". Chưa kể đến, mùi nước xịt phòng nồng nặc trong ánh đèn mờ khiến mọi thứ trở nên lung linh, "hợp tình hợp cảnh".

Trong “siêu thị”, hầu như các “đào” hoạt động hết công suất. Bởi lượng khách chưa được “siêu thị” đáp ứng, vẫn nằm chờ mòn mỏi chờ đợi phía ngoài.

Vào phòng nằm chờ chừng 5 phút, bỗng cánh cửa hé mở, một “đào” nhè nhẹ bước vào, “ném” ánh mắt nũng nịu, hờn trách về phía các “thượng đế” đang nóng lòng chờ đợi.

Như một "cỗ máy" được lập trình, cô gái chốt cánh cửa, bắt khách thoát y, tắm rửa và lên giường nằm mát-xa, thư giãn.

Thấy khách làng chơi nằm bất động, mắt nhắm nghiền, chưa có động thái gì về chuyện “tình cảm”, “đào” gắn mác N.K.T tung giọng ỡm ờ: “Hôm nay mưa gió, đen đủi, toàn gặp khách khó tính. Anh là khách dễ chịu nhất của em đấy. Anh có muốn để em chiều hết mức?”...

Ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục phòng - chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng cho biết, tình hình mại dâm ở TP Đà Nẵng cơ bản đã được kiểm sát chặt chẽ.

Liên quan đến các tệ nạn xã hội trên địa bàn núp bóng cơ sở mát-xa, thư giãn, ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng cho biết: "Thời gian gần đây, tình hình mại dâm ở TP Đà Nẵng cơ bản đã được kiểm sát chặt chẽ. Một số cơ sở mát-xa chỉ hoạt động một cách lén lút với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Nhiều khi lực lượng liên ngành của thành phố đi kiểm tra thì phải đưa đến 5 loại giấy tờ mới được chủ cơ sở hợp tác. Trong thời gian đó, nếu có hoạt động mại dâm thì tất cả đều được giải tán. Chủ các cơ sở masage cũng yêu cầu nhân viên ký cam kết không được bán dâm trong lúc làm việc”.

(Còn nữa)

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP