Xã hội

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc nửa đêm

Ngày 1/7, thông tin từ UBND xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) xác nhận, tối 30/6, người dân ở địa bàn phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà dân lúc nửa đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 30/6, anh Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1975, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phát hiện trước cổng nhà mình có một bé trai sơ sinh nặng 3 kg.

Cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà dân lúc nửa đêm (Ảnh: Công an xã Ia O).



Ngay sau đó, anh Quang đã trình báo cơ quan chức năng, bàn giao cháu bé cho Bệnh xá Công ty 715 để chăm sóc.

UBND xã Ia O thông báo ai là bố, mẹ, người thân của bé trên thì đến ngay trạm xá Công ty 715 để nhận lại cháu.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an xã Ia O nói: "Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã phối hợp với bên y tế để xuống kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Hiện tại, sức khỏe cháu bé vẫn ổn định và đang được các bác sĩ chăm sóc".

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP