Xã hội

Ấm cúng cảnh khách quyên góp tặng người giúp việc 28 triệu

Bà T. nói là đi giúp việc tại TP.HCM, sau một năm gom được 30 triệu đồng nhưng lúc đi vệ sinh thì bỏ quên khi quay lại tìm không thấy.

Liên quan đến thông tin khách quyên góp tặng tiền người giúp việc mất ví trên tàu, tối ngày 27/1, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Bình Thuận xác nhận đó là thông tin chính xác.

"Lúc tôi còn ở đấy thì khách quyên góp tặng người giúp việc này được hơn 28 triệu đồng rồi. Hiện người này đã đi về quê ở Quảng Nam", đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Bình Thuận cho biết.

Trước đó, theo thông tin nhiều tờ báo, anh Lê Văn Minh, một hành khách đi tàu từ Sài Gòn - Nha Trang vào chiều 27/1 cho biết, lúc chuyển tải đến ga Bình Thuận, anh thấy nhà ga Bình Thuận tổ chức quyên góp ủng hộ hành khách mất tiền trên tàu SE22 khi đang trên đường về quê ăn tết.

giúp đỡ

Bà Nguyễn Thị T. được mọi người quyên góp tiền. Ảnh: TTO

"Hình ảnh nhân viên nhà ga, khách đi tàu quyên góp thật ấm cúng những ngày cuối năm. Thấy vậy, tôi ghi lại chia sẻ với mọi người", anh Minh nói.

Hành khách bị mất tiền đó là bà Nguyễn Thị T. (58 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Sau khi biết hoàn cảnh gia đình nhà bà T. rất khó khăn, không có tiền về quê ăn tết, ga Bình Thuận đã phát thanh nhiều lần nhưng không có người tới trả ví tiền có 30 triệu đồng cho bà T..

Sau khi hội ý và được sự thống nhất của hành khách trên tàu, cả nhân viên đường sắt và khách đi tàu SE22 đã quyên góp tặng bà T.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: Báo Đất việt

  Từ khóa: quên góp , tình người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP