Tin địa phương

5 giờ cân não truy bắt gã phân xác cô gái ném xuống sông Hàn

'Khi bị khống chế, nghi phạm còn ngơ ngác không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm ra anh ta nhanh đến thế. Từ khi nhận tin báo đến lúc bắt được Xiao chỉ trong 5 giờ', đại tá Mưu kể.

Chiều 7/2, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng thông tin với Zing.vn về việc đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ nhiều kinh nghiệm tham gia phá vụ án giết người rồi phân xác ném xuống sông Hàn.

Theo đó, nghi phạm tên là Xiao Qui Ping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Còn nạn nhân là cô gái họ Bao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Đại tá Mưu nói công an nhận được tin báo của 2 vợ chồng ngư dân lúc rạng sáng cùng ngày. Sau đó, ông xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên báo cho thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng.

"Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo tôi huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phá án", đại tá Mưu kể.

Ngay lập tức, hàng chục cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP, được điều động xuống hiện trường, phối hợp công an các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn khám nghiệm hiện trường.

"Xác định vụ án rất nghiêm trọng nên hơn 100 cảnh sát giỏi được lệnh vào cuộc", đại tá Mưu nói.

Theo vị đại tá, khi đến hiện trường, ông thấy quá kinh khủng. Xác nạn nhân bị phân thành nhiều khúc, đầu và chân thì được bỏ trong chiếc vali màu đỏ. Ngay sau đó, công an trưng dụng 2 thuyền của người dân, đi dọc hai bờ sông Hàn tìm kiếm các phần thi thể còn lại.

Công an lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đầu nạn nhân được gói trong túi nylon, trôi trên sông. Khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân là cô gái họ Bao, 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Ngay lập tức, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng xác định có thể nghi phạm cũng là người Trung Quốc và có quen nạn nhân nên đại tá Mưu yêu cầu một tổ trinh sát xuống khu dân cư quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, để xác minh.

Một tổ trinh sát khác trích xuất hình ảnh camera công cộng ở khu vực hiện trường để xác định nghi phạm.

Cùng lúc, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh rà soát tất cả những người Trung Quốc nhập cảnh vào địa phương từ cuối năm 2019 đến nay để khoanh vùng kẻ tình nghi.

"Công tác chỉ đạo nắm tình hình và khám nghiệm tử thi, hiện trường được chúng tôi làm rất tỉ mỉ nên công tác điều tra rất thuận lợi", đại tá Mưu nói.

Khoảng 11h trưa, các trinh sát báo về có một gã đàn ông Trung Quốc chạy xe máy hiệu Honda Vision mang biển số Quảng Nam đi vào căn nhà ở đường Trương Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn), người này có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, cảnh sát xác định gã đàn ông này có nhận dạng giống như hình ảnh camera ghi lại.

Đại tá Trần Mưu. Ảnh: Đoàn Nguyên

"Tôi xin ý kiến thì thiếu tướng Vũ Xuân Viên đồng ý cho đột kích vào căn nhà trên", đại tá Mưu kể và cho biết chỉ trong ít phút sau, hơn 10 chiến sĩ đã ập vào khống chế được nghi phạm.

"Khi bị công an khống chế, nghi phạm còn ngơ ngác không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm ra anh ta nhanh đến thế. Từ khi nhận được tin báo đến lúc bắt được Xiao chỉ trong 5 giờ", đại tá Mưu thông tin.

Đại tá Mưu cho biết thêm khi mới đưa về trụ sở công an, Xiao quanh co chối tội. Tuy nhiên, khi các điều tra viên đưa ra các chứng cứ thuyết phục thì anh ta cúi đầu nhận tội và khai thêm đồng phạm nữ cùng tham gia sát hại nạn nhân.

Theo lời khai của nghi phạm, anh ta giết cô Bao vì mâu thuẫn trong việc chia tiền thua bạc. Cụ thể, cô gái góp 61.000 USD cho Xiao đánh bạc nhưng thua hết.

Sau đó, nạn nhân đến nơi Xiao trọ để đòi tiền và bị nghi phạm dùng dây thừng siết cổ đến chết. Gây án xong, Xiao dùng dao chặt thi thể thành nhiều khúc rồi ném xuống sông Hàn phi tang.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: Zing.vn

  Từ khóa: phân xác , sông hàn , cô gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP