Pháp luật

Trung tá công an trả lại tiền cho người bị mất

Việc làm của trung tá Trần Chí Dũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp hơn trong lòng công chúng.

Ngay sau khi được nhận lại chiếc ví đánh mất với đầy đủ 1,615 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ bên trong, anh Đặng Quang Trung (SN 1984, ngụ TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đã viết thư tay gửi lời cảm ơn đến trung tá Trần Chí Dũng, Phó trưởng Trạm CSGT đường bộ số 10 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định - người đã nhặt được chiếc ví

Thư cám ơn của anh Trung

Anh Trung chia sẻ: Vào ngày 19/1, anh Dũng đã trực tiếp liên hệ với tôi và hẹn tôi ra Trạm CSGT đường bộ số 10 để trao trả lại tài sản. Tôi rất trân trọng hành động đẹp này của anh Dũng đã giúp tôi nhận lại tài sản. “Tôi hy vọng hành động đẹp này của anh Dũng có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, đẩy mạnh phong trào người tốt việc tốt hơn nữa của cả nước”, anh Trung xúc động cho biết thêm.

Trung tá Dũng trao trả lại tài sản là cái ví cho anh Trung

Trung tá Dũng cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km 1170 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (Bình Định), tôi có nhặt được chiếc ví màu đen. Sau khi nhặt được chiếc ví, trong quá trình kiểm tra chiếc ví, tôi thấy trong ví có 1,615 triệu đồng và thẻ ATM. Tuy nhiên trong ví không có giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác cũng như số điện thoại nên tôi đến ngân hàng hỏi xin số điện thoại của chủ thẻ, từ đó tôi điện thoại cho anh Trung đến nhận tài sản của mình.

Việc làm của trung tá Trần Chí Dũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp hơn trong lòng công chúng.

Tác giả: Quốc Hùng - Trường Sơn

Nguồn tin: Báo Kinh tế nông thôn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP