Nhân ái

Mồ côi bố, nhà quá nghèo, bé trai mắc bệnh tim sống lay lắt vì không có tiền điều trị

Một mình đơn độc nuôi con khi chồng mất sớm, người mẹ nghèo chưa biết lấy đâu kinh phí để phẫu thuật cho con trai bị mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp khi trong người không còn đồng bạc lẻ.

Một mình gồng gánh nuôi con

Nhận được lá thư ngắn ngủi của chị Nguyễn Thị Hạnh, SN 1977, ở thôn Phương Đạo 3, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gửi đến chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình và Xã hội) mà chúng tôi vô cùng thương cảm.

Một mình đơn độc nuôi con khi người chồng qua đời sau thời gian dài bị bệnh, chị Nguyễn Thị Hạnh làm lụng đủ mọi việc để lo cho con. Khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt thâm quầng khiến người mẹ trẻ ấy trông già hơn nhiều so với cái tuổi ngoài 40.

Lá thư của chị Hạnh gửi chuyên mục Vòng tay nhân ái

Chị Hạnh kể, chị đến với anh Hoàng Văn Đồng, người dân tộc Thái ở Bắc Mê (Hà Giang) khi hai anh chị đang làm thuê ở cửa khẩu Trung Quốc. 5 năm sau ngày cưới, anh chị mới sinh được bé Hoàng Thế Anh. Vì nghĩ mình không thể có con, trước đó vợ chồng chị Hạnh có nhận nuôi một bé trai.

Có với nhau đứa con chung của riêng mình là bé Thế Anh, vợ chồng chị Hạnh vô cùng hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó cũng chẳng được bao lâu thì tai họa ập xuống. Đó là lúc Thế Anh có nhiều biểu hiện bất thường như khó thở, thường xuyên viêm phổi.

Một lần, Thế Anh bị bệnh chữa ở bệnh viện tỉnh không khỏi, phải chuyển lên Bệnh viện Nhi TƯ. Sau khi theo dõi, các bác sĩ chụp X-quang kiểm tra thì phát hiện Thế Anh mắc tim bẩm sinh thể phức tạp và có chỉ định phẫu thuật.

Bé Thế Anh bị tim bẩm sinh phức tạp rất cần sự hỗ trợ để được phẫu thuật. Ảnh Đức Duy

Theo bác sĩ, Thế Anh bị bệnh tim bẩm sinh thuộc nhóm phức tạp, tăng áp lực động mạch phổi rất nặng. Để giành lại sự sống cho con thì Thế Anh cần phải trải qua vài lần phẫu thuật. Năm 2017, Thế Anh đã được phẫu thuật một lần, hai lần thông tim.

Vừa rồi, chị Hạnh đã đưa con xuống Hà Nội kiểm tra. Để xem Thế Anh có đủ điều kiện phẫu thuật tim sắp tới hay không, các bác sĩ phải tiến hành hội chẩn đánh giá lại bệnh trạng của con. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định tạm thời sức khỏe của Thế Anh yếu nên lùi lại lịch phẫu thuật.

Chỉ mong con có trái tim khỏe

Trở ngại lớn nhất lúc này đối với Thế Anh là hoàn cảnh gia đình bé thuộc diện khó khăn, bố đã mất, một mình mẹ không lo được khoản kinh phí rất lớn để thực hiện các giai đoạn phẫu thuật. Theo các bác sĩ, gia đình bé Thế Anh cần có ít nhất trong tay 100 triệu đồng để phẫu thuật với các giai đoạn khác nhau và lâu dài. Đó là một khoản tiền nằm ngoài khả năng của người mẹ nghèo này.

Mỗi tháng để duy trì sức khỏe cho Thế Anh, chị Hạnh phải mua hết một triệu tiền thuốc. Trong khi đó, công việc đi phơi ván của chị cho một xưởng tư nhân gần nhà mỗi tháng chỉ được 1,2 – 1,3 triệu đồng, tháng nào mưa thì chỉ được vài trăm. Vay được ít vốn, chị mua dăm con gà nuôi thêm nhưng gặp đợt dịch lại chết hết, lãi không có lại âm thêm vào vốn. Lâu nay, mấy mẹ con tằn tiện rau cháo qua ngày.

Căn nhà của mẹ con bé Thế Anh được xây dựng từ tình thương của mọi người. Ảnh Đức Duy

Nói về sự giúp đỡ của hai bên gia đình, chị Hạnh bảo bố mẹ của anh Đồng đã mất từ lâu. Vì không có đất ở nên anh về sống cùng nhà ngoại. Phía gia đình chị Hạnh, 11 năm trước bố của chị đã qua đời, giờ chỉ còn người mẹ đã già yếu.

Không có sự trợ giúp của người nhà, thời gian qua, để lo cho Thế Anh đi viện điều trị, chị Hạnh đã phải vay mượn khắp mọi nơi. Số tiền đó cũng đã hết mà bệnh Thế Anh vẫn chưa đỡ, thậm chí còn có dấu hiệu trở nặng.

"Không có tiền mổ, sợ con khó qua khỏi mà đi theo chồng em mất thôi. Nhìn con đi lại thở cũng khó nhọc em cũng xót lắm nhưng biết làm sao..", chị Hạnh nghẹn ngào nói.

Mẹ con chị Hạnh. Ảnh Đức Duy

Nỗi cơ cực và nghèo khó đang từng ngày đẩy bé Thế Anh mất đi cơ hội có được trái tim khỏe mạnh. Năm học mới này, Thế Anh bước vào lớp 1 với đầy niềm hứng khởi. Nhìn con háo hứng đến trường, lòng chị Hạnh lại đau nhói bởi chị lo con không biết có thể học được không. Những ngày con học mẫu giáo như năm vừa rồi cũng chỉ vẻn vẹn được tháng trời vì thường xuyên phải đi vào viện.

Nhìn cậu bé gầy gò, đen nhẻm lại mang thêm bệnh nặng mà khiến nhiều người đau lòng. Phần vì thương đứa con quá nhỏ đã chịu những cơn đau nghẹn do bệnh tim quái ác, phần vì lo lắng không biết tìm cách nào để vay mượn được tiền chạy chữa cho con, người chị Hạnh cũng gầy dộc đi.

Rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ để bé Thế Anh có cơ hội ở bên mẹ lâu hơn và được đến trường như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Hoàng Thế Anh - xin gửi về Mã số 491:

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Phương Đạo 3, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tác giả: P. Thuận

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP