Nhân ái

Hai bố con mắc bệnh ung thư

Anh Trần Văn Đạt (40 tuổi, ở thôn Phúc Tân, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Để chữa trị cho anh, gia đình đã bán hết tài sản và còn phải vay mượn thêm. Tuy nhiên, bệnh đã di căn quá nặng, sức khỏe suy yếu, xạ trị không hiệu quả nên đầu tháng 7-2021, gia đình đành đưa anh về nhà tự chăm sóc.

Trần Công Thành đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội)

Từ khi anh Đạt bệnh, không đi làm được, thu nhập từ nghề phụ hồ, bốc vác lốp xe của anh cũng không còn. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà dồn lên vai chị Trần Thị Huyền (37 tuổi, vợ anh Đạt) với 5 sào ruộng. 3 đứa con đỡ đần mẹ chăm sóc cha.

Họa vô đơn chí, mới đây, cháu Trần Công Thành (16 tuổi), con trai đầu của anh Đạt, chị Huyền, bất ngờ bị đau nhức rồi tê cứng tay, chân; vùng cổ nổi hạch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác định cháu Thành bị ung thư máu và chuyển cháu đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) điều trị.
Bác sĩ cho biết bệnh của cháu Thành diễn biến rất nặng, phải điều trị lâu dài và tốn kém. Nhà có 2 người mang bệnh hiểm nghèo, gia đình đã khánh kiệt, thêm nợ nần chưa trả được, chị Huyền không còn biết dựa vào đâu để chữa trị cho chồng và con. Hai con nhỏ đang học cấp 2 của anh chị có nguy cơ phải bỏ học.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-51.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP