Nhân ái

Bệnh tật liệt giường chỉ trông vào cha mẹ già yếu

Anh Trần Sinh Nhật (45 tuổi, ở thôn 5, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị liệt nằm một chỗ từ 16 năm nay, phải dựa vào bố mẹ già yếu chăm sóc.

Khoảng năm 2004, khi anh Nhật đang đi làm thuê trong miền Nam thì bất ngờ bị tai biến ngất xỉu, sau đó phát hiện bị viêm gan virus và một số bệnh nặng khác. Mặc dù gia đình đã đưa anh đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh vẫn không giảm, thậm chí còn nặng thêm.

Ông Trần Ngọc Hào (ba anh Nhật) buồn rầu chia sẻ: “Mỗi ngày con tôi nằm viện, tiền thuốc và các chi phí khác rất cao, trong khi đó kinh tế gia đình quá khó khăn không thể đáp ứng được, nên phải đưa về nhà điều trị”.

Anh Trần Sinh Nhật đã bị liệt nằm một chỗ từ 16 năm nay, phải dựa vào bố mẹ già yếu chăm sóc.

Do nằm liệt giường, chân tay anh Nhật ngày càng teo tóp, sức khỏe yếu, không nói được; việc ăn uống, vệ sinh cá nhân hàng ngày đều phải nhờ vào bố mẹ và người thân giúp đỡ. Nay bố mẹ của anh Nhật đều đã hơn 70 tuổi, sức khỏe suy yếu, bệnh tật, nên tình cảnh gia đình ngày càng bi đát.

Ông Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bồng, cho biết: “Anh Nhật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng được Nhà nước hỗ trợ hơn một triệu đồng/tháng, còn ông Hào được hỗ trợ phụ cấp nuôi dưỡng người khuyết tật khoảng mấy trăm ngàn đồng/tháng. Thời gian qua chính quyền địa phương đã rất quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình anh Nhật, nhưng khả năng hỗ trợ cũng có hạn. Rất mong cộng đồng cùng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.


Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP