Tin địa phương

Bắt “trùm” m,a t,ú,y th.ủ sú.ng để phòng thân

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đột kích, bắt giữ Võ Duy Đại (22 tuổi), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đại là đối tượng có 01 tiền án 5 năm tù về cùng hành vi trên. Mới ra tù được khoảng hơn 01 năm nhưng đối tượng lại tiếp tục đi theo “vết xe đổ” của mình. Lần này, ngoài sử dụng chiêu “ve sầu thoát xác” để đối phó với cơ quan Công an, Đại còn trang bị cả súng cùng 6 viên đạn bằng kim loại để… phòng thân!

Võ Duy Đại bị trinh sát khống chế, bắt giữ

Theo Điều tra viên trực tiếp đánh án, nhìn bề ngoài, Đại có gương mặt khá hiền lành nhưng bên trong lại là 01 đối tượng rất phức tạp, tinh ranh. Năm 2019, lúc đó mới chỉ 17 tuổi nhưng Đại đã bị Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 05 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tháng 05/2023 ra tù về địa phương, cứ ngỡ đối tượng sẽ chí thú làm ăn, tuy nhiên với bản tính ham chơi, để có tiền cho những cuộc vui Đại tiếp tục con đường phạm tội của mình. Với kinh nghiệm đã có, Đại hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, như không bao giờ ra mặt mà đưa ma túy cho 01 “chân rết” đi giao cho con nghiện. Ngày 30/11/2023, “chân rết” này đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt giữ...

Nguyễn Duy Sơn - đối tượng mua ma túy của Đại tại cơ quan Công an

Khi biết cơ quan Công an đang truy tìm mình nên Võ Duy Đại đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 7/2024, sau thời gian “án binh bất động”, tưởng rằng vụ việc đã yên ổn nên Đại quay về Đà Nẵng. Trước khi về, Đại đặt mua 01 khẩu súng cùng 6 viên đạn đầu bằng kim loại để… phòng thân.

Sau khi đặt chân về Đà Nẵng, để tránh bị phát hiện, Đại không ở cố định một nơi, cũng không thuê nhà mà chủ yếu ở nhà người thân quen, bà con họ hàng. Đến ngày 25/9, do cần tiền tiêu xài và ma tuý để sử dụng, Đại móc nối với đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh để mua ma tuý đem về sử dụng và bán lại kiếm lời. Để tạo vỏ bọc cho mình, Đại về nhà người quen ở trong kiệt sâu, ngõ cụt trên đường Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng) nhằm dễ bề hoạt động. Ngoài việc sử dụng các phương thức “truyền thống” để đối phó với cơ quan Công an, thì Đại còn cố tình tăng cân và đeo kính cận nhằm che mắt (qua tiết lộ, Đại cho biết chỉ hơn 6 tháng nhưng đối tượng đã tăng tới 15 kg)…

Mặc dù đối tượng có rất nhiều thủ đoạn nhưng tất cả đều không qua mặt được các trinh sát ma tuý. Nhận thấy đây là đối tượng phức tạp và có vũ khí nóng nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy yêu cầu cần có kế hoạch đấu tranh cụ thể. Theo đó, đã chỉ tập tung toàn bộ lực lượng trinh sát tham gia, với phương châm bắt được đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho chính đối tượng và lực lượng truy bắt, không để đối tượng có cơ hội tiêu huỷ tang vật chứng...

Ngay sau khi xác định thông tin Đại mới nhận một lượng ma tuý lớn và đang chờ tiêu thụ, Thượng tá Đăng Bảo Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo phá án. Sau nhiều ngày đêm mai phục và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lúc 22 giờ 50 phút ngày 26/9 tại khu vực đường Đống Đa, quận Hải Châu, 01 tổ trinh sát đã tiến hành bắt giữ đối với Nguyễn Duy Sơn (25 tuổi), trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cùng tang vật là 4 viên thuốc lắc và 2,5 gam ma tuý loại ketamine được Sơn mua của Đại trước đó. 01 tổ trinh sát khác tiếp tục quản lý, giám sát và theo dõi mọi di biến động của Đại. Đến chiều tối ngày 27/9, khi Võ Duy Đại vừa bước chân ra khỏi nhà thì các trinh sát ập đến khống chế. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, trinh sát thu giữ 230 viên thuốc lắc, 80g ketamine, 30g ma túy đá, 01 cân điện tử, 01 khẩu súng cùng với 6 viên đạn (đầu đạn bằng kim loại) cùng một số vật chứng khác có liên quan. Tiến hành test nhanh, Đại dương tính với 03 loại ma túy (thuốc lắc, ketamine và ma túy đá).

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an quận Sơn Trà làm rõ vụ án bắt đối tượng “chân rết” của Đại vào ngày 30/11/2023 tại quận Sơn Trà. Qua đấu tranh, Đại thừa nhận đã chỉ đạo đối tượng “chân rết” này đi bán ma tuý cho mình.

Theo Thượng tá Đặng Bảo Tùng, qua vụ án có thể khẳng định, việc kiên quyết đấu tranh, truy xét đến cùng đối tượng phạm tội về ma túy là phương châm đã được lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đặt ra. Đây là chiến công thầm lặng nhưng cũng không kém phần gian nan, vất vả, hiểm nguy rình rập khi đối tượng cầm đầu đã có tiền án về ma tuý, lại sử dụng súng và hiện là đối tượng chính liên quan đến 2 vụ án mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu.

Tác giả: Doãn Hùng

Nguồn tin: congan.danang.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP