Cuộc sống

Vợ chồng tôi chẳng yêu nhau nhiều có lẽ vì nên duyên từ mai mối

Chồng tôi ít khi quan tâm hay chia sẻ với vợ, cả ngày nói chuyện không quá 3 câu, chỉ có tôi hỏi, anh nghe rồi thôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm và có bé trai 2 tuổi, cuộc sống khá vui vẻ trong năm đầu tiên, còn giờ tôi có cảm giác vợ chồng như người xa lạ. Chồng chưa bao giờ gọi tôi bằng những từ ngọt ngào, anh còn nói trống không, các ngày lễ và kỷ niệm chẳng bao giờ có một bông hoa cho dù tôi có nhắc anh. Tôi tự thấy mình là người phụ nữ không được tốt, nóng tính, vụng về, cục mịch và ít nói. Tôi hiểu đó là điều không tốt và đang tích cực thay đổi từng ngày. Gia đình tôi buôn bán và chăn nuôi, tôi ở nhà chăm con, lấy hàng gia công về làm để có thêm thu nhập. Chồng tôi ít khi quan tâm hay chia sẻ điều gì với vợ, cả ngày nói chuyện không quá 3 câu, chỉ có tôi hỏi, anh nghe rồi thôi. Vợ bệnh nhờ đưa đi viện thì bảo từ từ, bạn gọi là phóng xe mất hút, có lần gạt tôi để lấy vàng cưới cầm lấy tiền cho đám bạn cá độ.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi hay cãi vã nhau vì điều đó, có lần anh đuổi tôi ra khỏi nhà, còn xưng "mày, tao", thốt ra những câu tục tĩu. Chắc có lẽ do mai mối nên chúng tôi chẳng thương yêu nhau nhiều, chỉ hời hợt và vô tâm như thế. Vợ chồng sống với nhau cả đời, tôi cũng cố gắng thay đổi những tính xấu để tốt đẹp hơn, nhưng chỉ mình tôi thay đổi thì chắc là chưa đủ. Đôi lúc, muốn được chồng chở đi chơi, muốn được trêu đùa, tâm sự mọi việc nhưng tôi luôn bị phớt lờ. Tầm 2 năm rồi anh chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm ba mẹ tôi một câu. Tôi tự hỏi mình ở trong căn nhà đó với vai trò gì. Tiền bạc của ai nấy xài nhưng anh lại rình mò lấy, thay vì nói anh cần thì tôi sẽ đưa. Tôi mệt mỏi, phải làm sao đây?

Tác giả: Thu

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: mai mối , vợ chồng , yêu nhau

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP