Du lịch

"Sự trỗi dậy của bầy khỉ" ở Thái Lan: Người dân bất lực vì khỉ xâm chiếm thành phố

Tại thành phố Lopburi, Thái Lan, một chiến dịch triệt sản cho hàng trăm con khỉ đang được tiến hành, nhằm kìm hãm sự sinh sôi và hành vi hung hãn bất thường của loài động vật này.

Loài khỉ đang dần thống trị các đường phố xung quanh ngôi đền Prang Sam Yod nằm ở trung tâm thành phố Lopburi.


Người dân cố thủ trong nhà, trong khi các “băng đảng khỉ” trở nên hung dữ, chiếm hết không gian của con người. Đó là cảnh tượng ở Louburi, một thành phố cổ của Thái Lan đang bị loài khỉ đe dọa. Chúng bị thiếu thức ăn và số lượng gia tăng mất kiểm soát.

Chỉ lên tấm lưới bao phủ toàn bộ sân thượng căn nhà của mình, cô Kuljira Taechawattanawanna phàn nàn về mối đe dọa từ đàn khỉ đang tàn phá trung tâm thành phố cổ. Thành phố này có niên đại từ thế kỷ thứ 13.

“Ngôi nhà của chúng tôi trở thành những cái chuồng trong khi bầy khỉ nhởn nhơ phía bên ngoài. Phân của chúng ở khắp mọi nơi, bốc mùi khó chịu, đặc biệt là khi trời mưa”, cô nói với AFP.

Loài linh trưởng táo tợn này dần thống trị các đường phố xung quanh ngôi đền Prang Sam Yod nằm ở trung tâm thành phố Lopburi, nhởn nhơ trên những bức tường cao và xé toạc lớp vỏ cao su trên những cánh cửa xe.

Khỉ ở Lopburi vốn được coi là một trong những yếu tố giúp thu hút khách du lịch. Họ có thể cho chúng ăn và chụp hình. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đang bắt đầu tiến hành chiến dịch kiểm soát các sinh vật này.

Số lượng những con khỉ ở Louburi tăng một cách chóng mặt.

Khi khách du lịch nước ngoài, những người trực tiếp cung cấp thức ăn cho bầy khỉ, bị cấm nhập cảnh đồng nghĩa với việc nguồn cung thức ăn bị cắt đứt. Điều này khiến những con khỉ trở nên hung dữ hơn.

Số lượng khỉ tăng gấp đôi trong vòng 3 năm, lên tới 6000 con, đã tạo ra một tình cảnh khó chịu giữa con người với loài khỉ. Tại một số khu vực trong thành phố, thậm chí loài người đã phải đầu hàng trước những con vật đến từ rừng xanh.

Một rạp chiếu phim bị bỏ hoang đã trở thành “trụ sở”, đồng thời là nghĩa trang cho bầy khỉ. Những con khỉ đã chết được đồng loại đưa tới phòng chiếu phía sau rạp và bất kỳ ai có ý định bước vào đây đều bị tấn công dữ dội.

Không ai ở Lopburi còn nhớ nổi khoảng thời gian trước khi thành phố này tràn ngập những con khỉ, một số người cho rằng, chúng dần len lỏi vào thành phố từ những cánh rừng gần đó.

Người dân địa phương cho biết, chế độ ăn có nhiều đường, đồ uống có ga, ngũ cốc và đồ ngọt đã khiến loài khỉ ở đây sinh sản chóng mặt. “Chúng càng ăn nhiều thì càng có nhiều năng lượng và sinh sản nhanh chóng hơn”, Pramot Ketampai - người quản lý các đền thờ xung quanh ngôi đền Prang Sam Yod cho hay.

Không có khách du lịch, những con khỉ ở Louburi trở nên hung hăng hơn.

Các nhân viên thuộc cơ quan động vật hoang dã dụ những con khỉ vào lồng bằng trái cây, sau đó đưa chúng đến một phòng khám nơi chúng được gây mê, khử trùng và triệt sản. Những con khỉ này sẽ được đánh dấu bằng một hình xăm để thể hiện chúng đã được triệt sản.

Tuy nhiên, chiến dịch này có thể không đủ mạnh để dập tắt tình hình, do đó các nhà chức trách Thái Lan muốn xây dựng một kế hoạch dài hạn hơn với một khu bảo tồn ở nơi khác trong thành phố. Song, quyết định này có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ những cư dân địa phương.

"Chúng tôi cần làm một cuộc khảo sát lấy ý kiến những người sống ở địa phương. Làm điều đó giống như xả rác trước nhà họ và hỏi xem họ có hài lòng hay không", ông Narongyh Daudduem, một nhân viên thuộc cơ quan động vật hoang dã nói.

Taweesak Srisaguan, chủ một cửa hàng ở Lopburi, người sử dụng thú nhồi bông để xua đuổi những "vị khách" khỉ không mong muốn, nói rằng, hàng ngày anh vẫn trò chuyện cùng những chú khỉ. Thế nên, anh sẽ cảm thấy cô đơn nếu chúng rời đi.

“Tôi từng nhìn chúng thảnh thơi dạo chơi trên đường phố. Nếu tất cả khỉ biến mất, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy trống vắng”, Taweesak Srisaguan nói.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: bầy khỉ , Thái Lan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP