Nhân ái

Nỗi đau của chàng thanh niên nghèo

Mất cha sớm, chàng thanh niên nghèo Trần Minh Thịnh (30 tuổi, trú thôn Hóa Trung, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - ảnh) phải nghỉ học sớm đi làm thuê lo cho mẹ và em gái đang là sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế. Thịnh làm đủ thứ nghề: sửa xe, lái xe công nông, phụ hồ…

Tháng 5 vừa qua, trong một lần vào rừng lấy mật ong bán lấy tiền gửi cho em gái đóng học phí, Thịnh không may trượt chân té từ trên cao xuống, khiến cơ thể bị đa chấn thương. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chẩn đoán anh bị gãy đốt sống, chèn ép tủy và thêm chứng thận lớn, ứ nước, rối loạn nhịp tim.

Gia cảnh vốn rất nghèo, trong lúc khốn đốn, bà Lê Thị Bông, mẹ của Thịnh phải chạy vạy vay mượn hơn 50 triệu đồng làm chi phí phẫu thuật chữa phần đốt sống và rối loạn nhịp tim, sau đó xuất viện về nhà tự tập vật lý trị liệu. Trần Minh Thịnh nghẹn ngào: “Sau tai nạn, tôi hầu như mất sức lao động. Thận càng ngày càng lớn mà đâu còn tiền phẫu thuật tiếp. Nợ trước còn chưa trả được, ai dám cho mình mượn nữa…!”. Đang trên giường bệnh, anh vẫn đau đáu làm thế nào để lo cho em gái học xong đại học. Mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để Thịnh vượt qua khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tác giả: NHƯ TRANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

  Từ khóa: thanh niên nghèo , hoàn cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP