Nhân ái

Nhà nghèo, con mắc bệnh u não

Đang học lớp 4, bé Phạm Linh Đăng, 11 tuổi, con anh Phạm Văn Vũ Nhỏ và chị Võ Thị Thu Sương (ở ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) có biểu hiện nóng sốt, ăn hay bị ói, chân tay yếu ớt.

Hiện bé Đăng đã bị liệt nửa người, cơ thể thường xuyên đau nhức, không ăn uống được

Vì bận mưu sinh nên vợ chồng anh Nhỏ chỉ mua thuốc cho con uống. Đến khi Linh Đăng bệnh nặng, chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thì bé bị hôn mê do khối u não rất to chèn dây thần kinh, cần phải mổ gấp.

Vợ chồng anh Nhỏ xoay xở, vay mượn họ hàng hai bên hơn 60 triệu đồng để đóng tiền phẫu thuật cho con. Bé Đăng sau đó được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị, mỗi toa thuốc hóa trị gia đình phải mua gần 15 triệu đồng.

Chị Sương cho biết, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, căn nhà nhỏ cất nhờ trên đất của người thân đã xuống cấp. Chồng chị đi làm phụ hồ, còn chị cắt lúa mướn nuôi 3 con nhỏ. Từ khi bé Đăng bệnh, vợ chồng chị thay nhau lên bệnh viện chăm sóc con nên mất nguồn thu nhập.
Hiện bé Đăng đã bị liệt nửa người, cơ thể thường xuyên đau nhức, không ăn uống được.

Chăm con ở bệnh viện, vợ chồng chị chỉ dám ăn cơm từ thiện để tiết kiệm từng đồng mua thuốc cho con. Sắp tới, bé còn phải vô nhiều toa hóa chất mà gia đình đã hết khả năng vay mượn. Mong bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để bé Đăng có cơ hội được chữa bệnh, kéo dài sự sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-38.

Tác giả: Gia Thịnh

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP