Thế giới

Người phụ nữ tiếp tay giúp chồng bắt cóc, tra tấn và sát hại hàng loạt các cô gái trẻ

Karla Leanne Homolka trở thành một trong những nữ tội phạm nguy hiểm nhất thế giới dưới sự giúp đỡ của Paul Bernardo, đồng phạm và cũng là chồng của ả.

Karla Leanne Homolka sinh ngày 4/5/1970 tại Port Credit, Ontario, Canada. Karla là chị trong gia đình ba chị em gái. Để kiếm sống phụ giúp gia đình, Karla bắt đầu đi làm bán thời gian tại một cửa hàng thú cưng khi còn là học sinh trường Trung học Sir Winston Churchill. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1988, cô ta được thuê làm trợ lý tại Phòng khám thú y Martindale. Được một thời gian, Karla chuyển sang Phòng khám thú y Martindale, nơi cô ta bắt đầu trộm thuốc để tiến hành tội ác của mình.

Karla gặp Paul Bernardo ở nhà hàng Scarborough vào ngày 17/10/1987 khi cả hai cùng tham gia một hội nghị tại Toronto. Cuộc gặp gỡ khiến cả hai nhanh chóng nhận ra đối phương là định mệnh của đời mình. Paul cầu hôn Karla chỉ sau 2 tháng hẹn hò, khi đó nữ tội phạm mới 17 tuổi.

Karla Leanne Homolka

Năm 1990, phần lớn thời gian Paul đều xuất hiện ở nhà Karla nhưng bản tính lăng nhăng, biến thái của hắn nhanh chóng bộc lộ khi gặp người em út, Tammy. Paul một mặt yêu thương vị hôn thể của mình, một mặt ve vãn tán tỉnh Tammy. Tưởng chừng Karla sẽ vô cùng tức giận khi biết được tính cách thật của Paul nhưng không, cô ta thậm chí còn tiếp tay cho hắn ta. Theo lời khai của Paul, ngày 24/7/1990, Karla trộn valium cùng với mì spaghetti đưa Tammy ăn. Sau khi Tammy thiếp đi, Paul đã xâm hại cô nhiều lần trong khi Karlo ngồi bên cạnh quay phim.

Danh sách 3 nạn nhân bị sát hại bởi Karla và Paul

Ngày 23/12/1900, Paul liên tục mời Tammy uống những loại đồ đã được Karla tẩm thuốc mê halothane. Tammy nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và nằm xuống ghế sofa thiếp đi. Paul nhanh chóng tiến hành kế hoạch của mình nhưng điều mà cặp đôi không ngờ đến nhất đó chính là Tammy bị sốc thuốc. Cô bé nôn mửa liên tục rồi lịm dần đi. Karla đã gọi 911 và thực hiện những biện pháp sơ cứu nhưng không thể cứu được cô em út.

Biết không thể làm được gì nữa, Karla dọn dẹp hiện trường, cất máy quay và đổ toàn bộ đồ uống có tẩm thuốc đi. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận Tammy tử vong do bị nghẹn khi nôn quá nhiều.

Sáng 15/6/1991, Paul đang lang thang quanh khu vực Toronto và St.Catharines tìm kiếm một đồ gì đó đáng giá để đem bán thì hắn phát hiện ra Leslie Mahaffy. Leslie là một cô gái 14 tuổi nổi loạn, hư hỏng và ham chơi, bị cha mẹ nhốt ở ngoài vì về nhà sau “giờ giới nghiêm”.

Paul tiếp cận và hỏi thăm tình hình của cô gái trẻ, Leslie thay vì cầu cứu sự giúp đỡ, cô lạnh lùng hỏi xin tên tội phạm một điếu thuốc lá. Paul nói rằng để thuốc trong xe, muốn có thuốc thì theo hắn lên xe. Ngay sau khi nạn nhân vừa bước lên xe, Paul đã khống chế và lái xe đưa cô về thẳng Port Daihousie. Tại đây, Paul cưỡng hiếp và sát hại Leslie, sau đó Karla đề nghị phân xác và ném xuống hồ Gibson để phi tang.

Một số hình ảnh trước khi bị bắt của cặp đôi ác quỷ

Sự mù quáng trong tình yêu đã khiến Karla trở thành một người phụ nữ máu lạnh. Cô ta sẵn sàng làm mọi thứ để có thể được ở cạnh Paul. Chính sự mù quáng đó đã tiếp tay để Paul lợi dụng cô trở thành đồng phạm với mình.

Ngày 16/4/1992, Kristen French bị bắt cóc ngay tại bãi đỗ xe của nhà thờ Catharines. Khi đó, Karla đóng vai người hỏi đường để tiếp cận Kristen, trong lúc nạn nhân không để ý, Paul từ đằng sau tiến đến với con dao và uy hiếp cô bước lên xe.

Kristen bị đưa đến ngôi nhà của cặp đôi. Kristen là một cô gái thông minh và hiểu rõ tình hình, cô biết trong tình huống này, cô không có cách nào khác ngoài chấp thuận mọi điều kiện được đưa ra. Cô gái bị tra tấn, đánh đập, cưỡng hiếp liên tục trong nhiều ngày. Tuy nhiên nghe lời là chưa đủ để giúp cô thoát khỏi quyển sổ của tử thần vì không biết rằng, ngay từ đầu cặp đôi đã quyết định không thể để cô sống.

Ngày 30/4/1992 tại Burlington, cách khoảng 45 phút lái xe từ St.Catherine, cảnh sát Canada tìm thấy thi thể của Kristen French. Vì khoảng cách giữa nơi tìm thấy Leslie và Kristen không cách xa là bao nên cơ quan chức năng nhận định hung thủ hai vụ án có thể là một.

Cảnh sát Canada nhanh chóng đăng tải thông tin nạn nhân để tìm kiếm sự phối hợp từ người dân. Một người phụ nữ đã lên tiếng khai báo ngày 16/4/1992, cô nhìn thấy Kristen giằng co với một đôi nam nữ bên chiếc xe Camaro trắng. Nhận được thông tin, cảnh sát ngay lập tức khoanh vùng những người có đặc điểm giống miêu tả và sở hữu loại xe nói trên trong vùng.

Karla tại phiên tòa xét xử năm 1993

Mặc dù đổi sang chiếc xe Nissan nhưng Paul vẫn lọt vào danh sách tình nghi vì có những đặc điểm trùng khớp với miêu tả. Bằng khả năng thuyết phục người khác và sự tinh quái trong hành động, Paul đã tạm thời thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát nhưng hắn vẫn phải để lại mẫu máu cũng như ADN để đối chiếu với chất dịch tìm thấy trong nạn nhân.

Paul Bernardo

Tháng 2/1993, cơ quan nhận được kết quả từ phòng pháp y chỉ ra rằng, ADN của Paul trùng khớp với chất dịch tìm thấy trên các nạn nhân. Tại thời điểm bị bắt, nữ tội phạm đang đeo chiếc đồng hồ của Kristen French. Lục soát nơi ở của Karla, cơ quan chức năng tìm được rất nhiều đoạn phim quay lại cảnh Paul cưỡng hiếp, tra tấn các nạn nhân. Đan xen là tiếng la hét cầu cứu của nạn nhân. Ai cũng có thể nghe thấy tiếng cười phấn khích đến lạnh người của Karla.

Năm 1993, Kara nhận bản án 12 năm tù vì đồng ý đứng ra làm nhân chứng chống lại Paul Bernardo. Ngày 1/9/1995, Paul bị kết án 25 năm tù vì các tội danh Bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP