Nhân ái

Người phụ nữ cơ cực lo cho 2 con nằm liệt giường

25 năm trước, khi mới tròn 1 tuổi, con gái bà Vương Thị Tuấn (53 tuổi, trú thôn Yên Hưng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ bị liệt người, sau đó xác định bị bại não. Vợ chồng bà gồng gánh lo cho con được 10 năm thì đến năm 2007, sau một cơn bệnh nặng, chồng bà Tuấn qua đời.

Một mình bà vừa chăm con thơ nằm liệt giường, vừa lo cho mẹ già nay đã 94 tuổi. Con trai lớn của bà, anh Huỳnh Ngọc Thắng (năm nay 29 tuổi), cũng lăn lộn đủ việc, đủ nghề để cùng mẹ lo cho bà và em.

Không may, cách đây 2 năm, trong khi đang làm điện nước cho một công trình nhà ở, anh Thắng bị ngã từ tầng 4 xuống đất, dù giữ được tính mạng nhưng từ đó anh không đi lại được nữa. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai người phụ nữ cơ cực.

Bà Vương Thị Tuấn tâm sự trong nước mắt: “Nhiều năm dài chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho hai con, giờ tôi bế tắc, không tiền bạc, cũng không còn chỗ nào có thể vay mượn được nữa.

Cả nhà giờ chỉ trông vào 3 sào ruộng và tấm lòng của anh em, họ hàng, làng xóm. Các cháu đau ốm liên miên, nhưng tôi chỉ dám nhờ thầy thuốc ở địa phương đến tiêm, rất sợ phải đưa con đi bệnh viện. Mặc dù cháu thuộc diện bảo hiểm 100%, nhưng chi phí ăn ở, đi lại thực sự tôi không kham nổi nữa”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc - 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-51.

Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP