Nhân ái

Mẹ nghèo nuôi con bệnh suốt 6 năm

Bà La Liên Hoa (62 tuổi, trọ ở ấp Bình Tả, xã Bình Tiền, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bao năm nay đã rất vất vả chăm sóc con trai là Nguyễn La Hoàng Hảo bị bệnh suy tuyến thượng thận. Giờ đây, căn bệnh trở nặng, toàn thân phù lên, nứt rạn hết da (ảnh) và đang chữa trị tại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng (quận 8, TPHCM).

Từ khi chồng mất, bà Hoa một mình bươn chải với nghề phụ bán quán, rửa chén thuê, mỗi ngày kiếm độ 100.000 đồng, đủ để mẹ con qua ngày. Khó khăn ập đến khi con trai Nguyễn La Hoàng Hảo mắc bệnh. Vay mượn được vài trăm ngàn, bà đánh liều đưa con vô bệnh viện, lúc đầu là Bệnh viện Nhân dân 115, giờ là Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng.

Không làm gì ra tiền, suốt thời gian ở bệnh viện, mẹ con bà Hoa nương nhờ vào những bữa cơm từ thiện. Tiền các nhà hảo tâm cho mỗi khi đến thăm, bà ky cóp để đóng viện phí cho con. Lúc nào cũng thiếu thốn, lo âu.

Bà Hoa nghẹn ngào chia sẻ: “Cháu mắc bệnh đã 6 năm qua. Lúc đầu vẫn đi làm bình thường. Khi thấy người cứ mập ra từng ngày, tưởng do cơ địa phát triển; rồi bụng cháu càng ngày càng bự, da mỏng nứt chảy máu, tôi mới hoảng hốt, bủn rủn tay chân kêu xe cứu thương đi bệnh viện. Giờ lên đây, chỉ nằm một chỗ trong bệnh viện, không đi được. Đã vậy lại bị đường huyết cao, mắt chỉ thấy nhòe nhòe. Nhìn con đau nhức, quằn quại mỗi ngày, tôi đứt hết cả ruột gan”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM (bạn đọc có thể liên hệ bà La Liên Hoa qua số điện thoại: 0967193342).

Tác giả: LÊ THẢO

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

  Từ khóa: nuôi con bệnh , Mẹ nghèo , long an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP