Nhân ái

Mẹ mang thai, gian nan nuôi con bệnh ung thư máu

“4 tháng trước, chồng tôi đang làm thợ hồ thì đột nhiên bị đột quỵ té xuống sàn tử vong. Sau đó 2 tháng, con tôi trở bệnh nặng. Tôi không có tiền đưa con đi bệnh viện, các bạn học của con thương tình, gom góp giúp được 4 triệu đồng để tôi đưa con nhập viện...."

Chị Nguyễn Kim Thoa (36 tuổi, quê ở Bạc Liêu) đang chăm sóc con trai 14 tuổi điều trị ung thư máu ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM, nghẹn ngào kể: “4 tháng trước, chồng tôi đang làm thợ hồ thì đột nhiên bị đột quỵ té xuống sàn tử vong. Sau đó 2 tháng, con tôi trở bệnh nặng. Tôi không có tiền đưa con đi bệnh viện, các bạn học của con thương tình, gom góp giúp được 4 triệu đồng để tôi đưa con nhập viện. Trước kia tôi làm nghề lột tôm dưới quê, chỉ đủ sống qua ngày. Giờ lo vào viện chăm con, thu nhập không có, tôi chẳng biết làm sao, vậy mà mỗi lần đóng tiền truyền dịch cho con cần cả chục triệu đồng”.

Vì con hay bị sốt nên chị Thoa phải thức canh cả ngày lẫn đêm. Chị đang mang thai tháng thứ 8 nhưng nhìn bụng chị ai cũng nghĩ chỉ 4 - 5 tháng vì chị xanh xao, thiếu ăn, chỉ trông vào cơm từ thiện. Con trai lớn của chị năm nay 17 tuổi đã nghỉ học, đi làm phụ hồ phụ giúp mẹ. Sắp tới đây, chị Thoa phải về quê để sinh em bé, nên mọi việc chăm em ở bệnh viện sẽ giao lại cho anh trai lớn. Tình cảnh gia đình chị Thoa càng thêm bế tắc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. Hoặc trực tiếp liên hệ chị Nguyễn Kim Thoa, ĐT: 0945031962

Tác giả: LÊ THẢO - THANH HỒNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP