Nhân ái

Gia cảnh nghiệt ngã của anh thợ hồ

Phận đời nghiệt ngã của anh Nguyễn Ngọc Giang (45 tuổi, ở thôn Yên Lai, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu khi con trai mới được hơn 1 tuổi thì vợ anh bỏ đi. Để có tiền nuôi con, 12 năm qua anh phải xoay xở đủ nghề.

Anh được đưa đến bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để phẫu thuật

Cách đây hơn 1 năm, trong khi làm thợ hồ, anh bị tai nạn lao động. Sau 2 lần phẫu thuật cắt bỏ lá lách, sức khỏe anh suy kiệt. Từ đó, mọi nguồn sống của bố con anh phải trông nhờ vào bố mẹ già và người em trai. Họa vô đơn chí, em trai anh gặp nạn, bị gãy chân, chưa kịp phục hồi thì mới đây bố anh lại bị gãy tay. Liền đó, cách đây hơn 2 tuần, anh Giang chẳng may bị vấp ngã, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Anh được đưa đến bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để phẫu thuật.

Bà Mai Thị Thanh, mẹ anh Giang, nói trong nước mắt: “Theo chỉ định của bác sĩ điều trị, sau phẫu thuật phải đem não bộ ra bệnh viện ở Hà Nội để nuôi dưỡng. Nhưng gia đình tôi đến tiền thuê xe ra Hà Nội cũng không có đủ. May gặp được một gia đình có cùng hoàn cảnh, họ thương tình đưa đi giúp. Giờ chúng tôi chỉ còn trông chờ vào bảo hiểm hộ nghèo, chứ mấy sào ruộng ở quê thì làm sao gánh nổi nạn này!”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-23.

Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP