Pháp luật

Cụ bà bị sát hại ở Điện Biên: Xác định 1 nghi phạm

Người cháu đến chơi thì phát hiện người lạ bỏ chạy, còn bà nằm gục với vết cắt ở cổ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Người dân cung cấp.


Khoảng 10h sáng nay (30/7), tại bản Minh Thắng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một mẹ liệt sĩ tử vong.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo cho biết: Vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Hợp (sinh năm1991) là cháu của nạn nhân Hà Thị Mùi (sinh năm 1930) đến nhà bà thì phát hiện có một thanh niên lạ mặt bỏ chạy ra khỏi nhà.

Khi anh Hợp hỏi, thì người này không trả lời và lên xe máy đi mất. Vào nhà kiểm tra, anh Hợp phát hiện bà mình nằm bất động trước cửa bếp với một vết cắt ở cổ, nên đã đuổi theo thanh niên kia nhưng không kịp. Ngay sau đó, gia đình đã gọi nhân viên Y tế của Trạm Y tế xã Quài Nưa đến để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ông Lò Văn Pọm cho biết nà Hà Thị Mùi là mẹ liệt sĩ, đang ở một mình cạnh nhà con trai. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Quài Nưa đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Quài Nưa, lực lượng dân quân và Công an huyện Tuần Giáo tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án.

Thông tin sơ bộ ban đầu, kẻ tình nghi là L.V.A (sinh năm 2001), trú tại bản Ten, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, là đối tượng nghiện ma túy mới được ra trại.

Hiện lực lượng chức năng huyện Tuần Giáo đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương khoanh vùng và truy bắt đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ vụ án./.

Tác giả: Vũ Lợi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP