Xã hội

Bé trai 8 tuổi mất tích khi tắm kênh ở Sài Gòn

Cùng các bạn nhảy xuống Kênh Đôi ở quận 8 tắm, bé trai bị đuối nước, mất tích.

Lực lượng người nhái lặn tìm bé trai. Ảnh: Sơn Hòa.

Chiều 15/5, cậu bé 8 tuổi cùng hai người bạn tắm tại Kênh Đôi, đoạn dưới chân cầu Hiệp Ân, quận 8. Một lúc sau bé trai bất ngờ vùng vẫy, kêu cứu. Hai cậu bạn tri hô, cầu cứu người dân gần đó.

Tuy nhiên, khi người lớn đến nơi, nạn nhân đã bị chìm. Gia đình cậu bé biết chuyện chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết. Nạn nhân học cấp 1 tại ngôi trường gần nhà.

Đến 18h, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát PCCC TP HCM vẫn chưa tìm thấy cậu bé. Nhiều người hiếu kỳ dừng quanh khu vực theo dõi khiến xe cộ qua lại bị ùn ứ.

Vị trí ghe lật bị chìm được đánh dấu trên kênh. Ảnh: Tin Tin


Ghe vôi chìm trên Kênh Tẻ

Chiều cùng ngày, ông Tuấn điều khiển ghe tải trọng 106 tấn chở vôi trên Kênh Tẻ, hướng từ cầu Tân Thuận đi cầu Lò Gốm (quận 6). Đến gần cầu Kênh Tẻ, ông này phát hiện nước vào buồng lái, ghe chìm dần nên hô hoán cùng hai người nhảy xuống kênh bơi vào bờ an toàn.

Trạm CSGT đường thuỷ quận 7 đặt vật cảnh báo để các phương tiện khác né tránh, cùng các lực lượng khác điều tiết giao thông. Nguyên nhân sự cố được xác định do phần buồng lái không kín làm nước tràn vào gây lật ghe.

Tác giả: Sơn Hòa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tắm kênh , Sài Gòn , mất tích , bé trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP