Nhân ái

Xót xa bé trai vừa chào đời đã sớm mồ côi mẹ

Chào đời chưa được bao lâu, bé Tuấn Anh đã chịu cảnh mồ côi mẹ. Thiếu vắng tình thương, bầu sữa mẹ, từng ngày trôi qua, con khóc ngằn ngặt vì khát sữa.

Căn nhà đơn sơ của anh Hà Văn Tảo (28 tuổi) ở thôn La Hán, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đến giờ vẫn ảm đạm bởi không khí đầy tang thương vì sự ra đi của người vợ. Nằm gọn trên tay cha, đứa trẻ còn đỏ hỏn khóc ngặt vì cơn khát sữa. Đôi mắt anh Tảo đỏ ngầu, giọng khàn đặc khi nhắc về vợ.

Anh Tảo chưa thể nguôi nỗi mất mát bất ngờ ập tới gia đình của mình. Năm 2011, anh kết hôn với chị Lò Thị Huệ, SN 1989. 1 năm sau ngày cưới, vợ chồng anh chị có cậu con trai đầu lòng đặt tên là Hà Anh Tuấn.

Anh làm công nhân thu nhập có hạn trong khi vợ chỉ ở nhà cày cấy, làm thêm một số nghề phụ. Vợ chồng anh chị chịu khó làm ăn song cuộc sống không dư dả khi ở vùng núi còn nhiều khó khăn. Cái nghèo vẫn bám riết lấy gia đình họ.

Cuối năm 2020, chị Huệ mang bầu con trai thứ hai. Vì muốn kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con, anh Tảo bàn với vợ đi vay để học nghề lái xe. Vừa mới cầm được số tiền vay mượn 50 triệu đồng về nhà, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình. Ngày 24/6/2021, chị Huệ đi khám thai định kỳ để chuẩn bị cho ngày dự sinh vào ngày 30/6/2021. Bác sĩ yêu cầu chị nhập viện để sinh gấp. Quá trình sinh nở của chị Huệ diễn ra khá thuận lợi. "Mẹ tròn con vuông", bé trai chào đời được anh chị đặt là Hà Tuấn Anh.

Chưa kịp ôm đứa con vào lòng, khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Huệ bị đau bụng dữ dội khi vừa mới được vào phòng hậu phẫu chừng 30 phút. Chỉ ít phút sau, những cơn đau đến dồn dập, chị Huệ ngất lịm, dần rơi vào trạng thái hôn mê. Dù đã được các y bác sĩ cấp cứu tận tình nhưng do tình trạng quá nặng, chị đã không thể qua khỏi.

Chị Huệ sinh con chưa lâu thì qua đời. Ảnh: GD

Nghe tin vợ mình qua đời, anh Tảo sững người. Để cấp cứu cho vợ, số tiền vay mượn trước đó để đi học lái xe, anh cũng đã dồn cả vào. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã cướp đi tính mạng của người phụ nữ ấy dù chị chưa có giây phút nào được chăm đứa con mới sinh.

Chuyến xe cứu thương đưa thi hài chị Huệ về bàn giao cho gia đình, con lớn của chị luôn miệng hỏi bố sao mẹ nằm bất động, không dậy. Con trai chị cứ lay người mẹ mãi mà không biết mẹ đã ra đi. Nhìn con, người đàn ông vốn kiên cường là thế mà mắt lại đỏ hoe. Khi biết được mẹ đã qua đời, cháu Tuấn khóc suốt bên quan tài mẹ.

Sự ra đi quá đột ngột của chị Huệ khiến cả gia đình vô cùng đau đớn. Chị ra đi để lại đứa con đỏ hỏn thiếu đi tình mẹ, bầu sữa mẹ. Nhiều đêm, con thiếu sữa khóc ngặt ngặt. Hiếm khi con có giấc ngủ sâu.

Bé Tuấn Anh vừa chào đời đã sớm mồ côi mẹ.

Người mất đi để lại gánh nặng rất lớn cho người sống, anh Tảo giờ lâm cảnh nợ nần khi số tiền điều trị cho vợ lên đến 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đều phải đi vay. Không còn việc làm, thêm vào đó, giờ anh lại một mình "gà trống nuôi con". Trước có vợ, dù khó khăn vẫn có người cùng gánh vác. Còn hiện tại, mỗi ngày trôi qua, người cha khốn khổ phải chắt chiu từng bữa ăn. Nhiều khi cảnh vừa dỗ con lớn, vừa bế con nhỏ đi xin sữa của anh khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Mọi người xung quanh thương tình, mỗi người sẻ chia chút ít đỡ đần bố con anh.

Sớm chịu cảnh mồ côi mẹ, bố nợ nần quá nhiều chưa trả được khiến tương lai hai đứa trẻ mờ mịt. Những ngày tháng tới, cha con bé Tuấn Anh chưa biết phải làm sao để tiếp tục chiến đấu với số phận nên rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân và của cả cộng đồng.

Mọi sự giúp gia đình anh Tảo - Mã số 672 xin gửi về:

Anh Hà Văn Tảo ở thôn La Hán, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

Tác giả: Hà My – Phạm Văn

Nguồn tin: giadinh.net.vn

  Từ khóa: Xót xa , mồ côi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP