Tin địa phương

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng truy nóng, bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Chiều 4/7, Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng đột nhập nhà một hộ dân ở xã Thăng Bình và dùng dao uy hiếp chủ nhà để cướp tài sản...

Trước đó, khoảng 4h15 sáng ngày 3/7, chị Nguyễn Thị T (SN 1983), trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) vừa thức dậy thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang che mặt dùng dao kề vào cổ. Đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân lấy toàn bộ tài sản giao nộp.

Do quá bất ngờ và sợ hãi, chị T buộc phải đưa cho đối tượng chiếc túi xách, bên trong có khoảng 10 triệu đồng và tìm kiếm trong nhà được thêm một xấp tiền lẻ khoảng 2 triệu đồng để đưa cho kẻ cướp. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng tiếp tục kề dao uy hiếp, buộc chị T mở cửa để hắn tẩu thoát. Đến 7 sáng cùng ngày, khi đã ổn định lại tinh thần, chị T đến Cơ quan Công an trình báo...

Cơ quan Công an đưa đối tượng gây án về trụ sở để đấu tranh.


Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi manh động, liều lĩnh, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố và Công an xã Thăng Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời triển khai lực lượng truy xét, quyết tâm không để đối tượng gây án tẩu thoát.

“Lực lượng Công an đã rà soát, sàng lọc gần 40 đối tượng có tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại xã Thăng Bình và các địa phương lân cận, qua đó thấy nổi lên khoảng 3-4 đối tượng nghi vấn, trong đó có Trần Tấn An (SN 1996, trú xã Thăng Bình) trùng hợp về đặc điểm nhận dạng theo mô tả của bị hại. Đây là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi vụ việc xảy ra thì đối tượng vừa rời khỏi nhà để đi mua sắm. Đến 13h ngày 3/7, lực lượng Công an đã tìm thấy và đưa đối tượng về Công an xã Thăng Bình để đấu tranh”- Thượng tá Lương Quốc Nghĩa cho biết thêm.

Đối tượng Trần Tấn An.


Tại Cơ quan Công an, Trần Tấn An khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rạng sáng 3/7, An đi dạo trên Quốc lộ 1A để tìm kiếm cơ hội trộm cắp thì phát hiện cửa trên tầng 2 nhà chị Nguyễn Thị T có khe hở nên đã trèo lên để cạy cửa đột nhập. Sau khi vào được trong nhà, An đi từ tầng 2 xuống cầu thang để tìm tài sản thì phát hiện trong nhà vệ sinh có người (là chị T). Lúc này, An lấy con dao (loại dao cắt thịt, dài khoảng 30cm) ở bàn ăn khu bếp, chờ chị T đi ra thì tất ngờ khống chế để thực hiện hành vi cướp tài sản như đã nói ở trên.

Trong quá trình tẩu thoát khỏi hiện trường, An vứt bỏ con dao, cởi bỏ áo khoác rồi về nhà tại khu phố 9, xã Thăng Bình. Tại đây, đối tượng kiểm đếm tiền đã cướp được, sau đó đào đất phía sau nhà chôn giấu và lấy lu nước cũ che lại. Đối tượng không ngờ chỉ gây án một mình và cố tình che mặt, xóa mọi dấu vết khi gây án nhưng vẫn bị lực lượng Công an nhanh chóng tìm ra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiến hành điều tra, làm rõ.


Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP