Cuộc sống

Vợ lỡ lời lúc cãi nhau, chồng đau đớn phát hiện 'nuôi con tu hú' suốt 10 năm

Trong lúc cãi nhau với chồng, Hoa buột miệng “đứa trẻ là con riêng của tôi” khiến Kiên quyết định đem con đi xét nghiệm ADN.

Lững thững bước vào trung tâm xét nghiệm ADN, anh Nguyễn Văn Kiên (45 tuổi, Hà Nội) đề nghị giám định huyết thống hai cha con.

Anh Kiên làm việc trong cơ quan nhà nước, còn vợ anh - chị Hoa (40 tuổi) là lao động tự do. Để lo cho cuộc sống gia đình, ngoài làm ở công sở, anh cũng nhận thêm nhiều việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Trái ngược với sự chăm chỉ, chịu khó của chồng, chị Hoa luôn ham chơi, lười làm. Không ít lần vợ chồng to tiếng vì chuyện chị bỏ bê nhà cửa, chỉ đua theo đám cờ bạc, lô đề. Lâu dần, cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn xuất hiện ngày càng nhiều.

Đỉnh điểm nhất là cách đây một tháng, Hoa kéo cả nhóm chơi lô đề về nhà, tụ tập ăn uống, chờ kết quả xổ số báo trên ti vi. Trùng hợp, hôm đó, Hoa trúng đề, Cường – một người đàn ông trong nhóm ôm chầm lấy cô nói “chúc mừng người đẹp trúng quả nhé”.

Xét nghiệm ADN bằng bộ 16 gene có độ chính xác cao lên tới 99,999%. (Ảnh minh hoạ)

Sau hôm đó, bé Bin (10 tuổi) liên tục hỏi bố mẹ “trúng quả là như thế nào?”, “xổ số là gì?”. Dù rất tức giận nhưng anh Kiến cố gắng lựa lời phân tích và cảnh báo cho vợ về hệ luỵ của những trò may rủi. Anh cũng đề nghị vợ dừng ngay chơi lô đề, nhưng nghe xong Hoa chỉ im lặng.

Tối hôm sau, Hoa trở về nhà muộn, đầu óc phờ phạc. Dò hỏi mãi cô mới nói do vừa trượt lô nên không có tâm trí nói chuyện. Anh Kiên giữ bình tĩnh đưa bé Bin ra ngoài, rồi quay trở lại và đóng cửa phòng để nghiêm túc trao đổi với vợ.

Hai bên đôi co, trong lúc tức giận, Hoa hét lên “chia tay đi, tôi thiếu gì bạn bè mà phải bám lấy anh”. Anh Kiên không còn giữ được bình tĩnh liền đuổi Hoa ra khỏi nhà với điều kiện “không được mang theo thằng bé đi”.

Hoa vừa khóc vừa hét “Đó là con tôi, không phải là con anh, anh không có quyền giữ con. Anh chỉ là kẻ “nuôi con tu hú”. Anh Kiên choáng váng, không kiềm chế được, anh tát vợ.

Những ngày sau đó, Hoa bỏ đi không trở về nhà. Anh Kiên rất ấm ức vì câu “đó không phải con anh”. Trong thâm tâm anh chỉ mong sao đó là câu nói lúc tức giận, nhưng hình ảnh người đàn ông trong đám chơi lô đề thân mật với Hoa gợi lên trong anh mối nghi hoặc về quan hệ bất chính giữa hai người họ.

Anh Kiên lấy sợi tóc của mình và bé Bin đến trung tâm xét nghiệm ADN giám định. Kết quả bé Bin không cùng huyết thống với cha khiến anh phát điên.

Anh không tin vào kết quả xét nghiệm nên về nhà lấy móng tay của bé trai đến kiểm tra lại lần nữa. Thông số báo sự khác biệt gene giữa hai người rất rõ rệt. Lúc này, anh Kiên mới biết bản thân đã “nuôi con tu hú” hơn 10 năm qua.

Ngay sau khi có kết quả giám định, anh gọi Hoa về nhà nói chuyện phải trái. Hoa thú nhận, cô đã qua lại với Cường - người cô rất thân trong nhóm chơi lô đề từ trước khi lập gia đình. Bé Bin chính là sản phẩm của mối quan hệ lén lút đó.

Biết được câu chuyện của anh Kiên, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm xét nghiệm và công nghệ di truyền Hà Nội hỏi: “Anh sẽ vẫn yêu thằng bé kể cả khi nó không phải là con của anh chứ?”.

“Bé đâu có tội gì mà hắt hủi, còn với người đàn bà mang dã tâm kia tôi quyết định sẽ ly hôn và dồn toàn tâm toàn ý cho tương lai của bé Bin, không để những thói xấu của cô ta, làm ảnh hưởng đến tương lai của con", anh Kiên đáp lại.

Tác giả: NHƯ LOAN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP