Cuộc sống

Vợ hồn nhiên để người khác xoa bóp chân ở chỗ đông người

Vợ tôi có chứng đau chân nên người đàn ông đó kéo chân cô ấy về phía anh ta để xoa bóp dù tôi ngồi ngay đó.

Tôi là độc giả trung thành và không nghĩ rằng có một ngày mình rêu rao chuyện gia đình lên báo. Hôm nay bất đắc dĩ tôi viết bài này mong độc giả gần xa cho ý kiến. Trước khi vào câu chuyện tôi xin kể tóm tắt về gia đình. Dưới con mắt của xóm làng thì tôi có một gia đình mẫu mực mà bao nhiêu người hằng mơ ước, chồng có công việc tốt, vợ đẹp con ngoan, mọi chi tiêu trong gia đình đều do tay chồng chi trả. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc đi chơi cùng một nhóm bạn chừng 25 người, thân sơ đều có. Trong khi đi tham quan tôi cứ say sưa nhìn ngắm phong cảnh và khi nhìn lại không thấy vợ đâu. Tôi đi lùi lại phía sau thì thấy một người em rể có họ hàng xa lắc xa lơ, bắn hỏa tiễn liên lục địa chưa tới, đang ôm eo vợ tôi đi dung giăng dung dẻ.

Chưa hết, sau khi ăn tối xong, cả nhóm đi xem ca nhạc và chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau. Vợ tôi có chứng đau chân nên người đàn ông đó kéo chân cô ấy về phía anh ta để xoa bóp (anh ta hay xoa bóp để trị bệnh). Chuyện xảy ra như vậy và đến đêm về tôi đã trao đổi chuyện này với vợ, cô ấy không nói gì mà cho tôi là người keo kiệt. Tôi viết lên những dòng chữ này không phải để nói xấu vợ hay bao biện gì cho bản thân, chỉ kể một chuyện có thật 100% không thêm không bớt, mong nhận được ý kiến trung thực từ độc giả về những thắc mắc sau những đêm thao thức: Tôi có keo kiệt như vợ nói không? Sao vợ tôi và đàn ông đó không ngần ngại mà làm những cử chỉ ấy trước mặt tôi? Quan hệ của hai người như thế nào? Mục đích của họ là gì? Xin chân thành cảm ơn trước những độc giả đã bỏ thời gian quý báu để đóng góp ý kiến.

Tác giả: Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: vợ , ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP