Hành trình vượt ngàn cây số mang yêu thương ra Bắc
Chiều 24/10, đoàn thiện nguyện Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Phổ Tự (Chùa Phật Tổ, Cà Mau) phối hợp cùng Họ Lương Thanh Hóa, đã có mặt tại xã Nông Cống – nơi chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua.
Đoàn do Ni sư Thích Nữ Diệu Quang, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn, cùng ông Lương Trọng Thắng, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Thế hệ trẻ họ Lương Việt Nam và các phật tử, mạnh thường quân tham gia.
![]() |
Đoàn thiện nguyện trao quà cho bà con vùng lũ xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa |
Chặng đường dài hơn ngàn cây số không làm mỏi bước chân của những người con phương Nam. Mang theo tinh thần "lá lành đùm lá rách", đoàn đã trao 105 phần quà cho các hộ dân bị ngập lụt nặng và 40 suất quà cho học sinh tiểu học, THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nông Cống.
"Phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của chúng tôi gửi đến đồng bào miền Trung. Hy vọng bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", Ni sư Thích Nữ Diệu Quang chia sẻ trong buổi trao quà.
Nông Cống – vùng lũ lịch sử với thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Trận lũ do bão số 10 (Bualoi) gây ra cuối tháng 9 được xem là lớn nhất trong nhiều năm qua tại Nông Cống. Hơn 5.000 hộ dân bị ngập sâu nhiều ngày, tổng lượng mưa đo được đến 19h ngày 30/9 là 505mm, kết hợp việc hồ Sông Mực tăng lưu lượng xả lũ khiến mực nước sông Yên dâng cao. Đỉnh lũ tại trạm thủy văn Chuối đạt 4,92m – vượt báo động 3 tới 1,42m, cao hơn trận lũ lịch sử năm 1978 tới 45cm.
![]() |
Hơn 5000 ngôi nhà ở xã Nông Cống ngập trong lũ do bão số 10 |
Toàn xã ghi nhận 3 người chết, hơn 300ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, hàng nghìn con gia cầm chết, cùng tài sản, hàng hóa và thiết bị của người dân bị hư hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 200 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống Bùi Phú Thịnh cho biết, trong và sau mưa lũ, chính quyền và người dân đã nỗ lực khắc phục hậu quả, thu dọn, khôi phục sản xuất.
"Chúng tôi rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các đoàn thiện nguyện. Những chuyến đi từ hàng nghìn cây số như thế này thực sự là nguồn động viên lớn cho người dân vùng lũ", ông Thịnh nói.
Tại buổi trao quà, cụ bà Lê Thị Hằng (83 tuổi) xúc động khi nhận phần quà từ đoàn thiện nguyện:
"Tôi mừng vì lũ đã qua, nhưng càng ấm lòng hơn khi thấy những người xa xôi vẫn nhớ và chia sẻ với chúng tôi. Món quà không chỉ có vật chất mà là niềm động viên rất lớn."
![]() |
Cụ bà Lê Thị Hằng bày tỏ ấm lòng trước sự sẻ chia của đoàn thiện nguyện |
Không dừng lại ở Nông Cống, đoàn của Ni sư Thích Nữ Diệu Quang và Họ Lương Thanh Hóa tiếp tục đến xã Trung Chính để trao 100 suất quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng và 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
Ni sư Thích Nữ Diệu Quang chia sẻ, động viên bà con vùng lũ xã Nông Cống và xã Trung Chính |
Sau gần một tháng kể từ khi bão tan, những dấu vết của thiên tai vẫn còn in hằn trên vùng đất Nông Cống. Nhưng trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái, cùng tấm lòng sẻ chia từ những người xa xôi lại trở thành ngọn lửa sưởi ấm, giúp bà con nơi đây thêm vững tin tái thiết cuộc sống sau lũ dữ.
Nguồn tin: nguoiduatin.vn





