Xã hội

Người đàn ông tử vong sau cuộc gọi điện thoại lúc giữa trưa

Đang làm bảo vệ tại toà nhà ở TP Vinh (Nghệ An), người đàn ông gọi điện thoại cho vợ nhưng không nói gì. Sau đó, người này được phát hiện tử vong cạnh toà nhà đang xây dở.

Ngày 28/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông làm bảo vệ.

Danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn N. (SN 1962, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông N. được người thân phát hiện cạnh toà nhà đang xây, phía sau toà Thanh Thành Đạt (số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh).

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong


Theo bà Nguyễn Thị Khương (SN 1963), vợ nạn nhân cho biết, ông N. làm bảo vệ cho toà nhà được mấy tháng nay.

“Khoảng 11h30 hôm qua (27/11), tôi nhận được cuộc gọi nhưng không thấy ông ấy nói gì. Tôi gọi lại thì ông ấy không nghe máy. Nghĩ là điện thoại của chồng bị hỏng nên tôi cũng không liên lạc lại nữa”, theo lời bà Khương.

Hiện, Công an TP Vinh đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP