Tin địa phương

Một người đàn ông nhảy nhầm tàu vào Đà Nẵng, lang thang suốt mấy ngày

Anh D. sau khi hoàn thành cách ly tại Quảng Trị đã nhảy tàu hàng định về Hà Nội nhưng lại nhảy nhầm tàu vào Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, anh D. lang thang đói khát mấy ngày qua.

Anh D. được đưa vào khu cách ly để được hỗ trợ lưu trú qua dịch
ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 21.8, Công an P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết đã phát hiện một người lang thang trên đường, đưa vào khách sạn để lưu trú.

Trước đó, ngày 20.8, Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Công an P.Xuân Hà làm nhiệm vụ trên đường Lê Độ thì phát hiện một người đàn ông lang thang trên đường sắt.

Qua làm việc, công an phường xác định người này là N.V.D (32 tuổi, quê H.Thạch Thất, Hà Nội), anh D. cho biết từ miền Nam về quê, khi đi ngang miền Trung thì cách ly tại Quảng Trị.

Ngày 17.8, anh D. hoàn thành cách ly tại Quảng Trị. Tối cùng ngày, anh D. nhảy tàu hàng định về quê Hà Nội nhưng nhầm tàu nên vào Đà Nẵng.

Anh D. sống lang thang đói khát dọc đường sắt từ Ga Đà Nẵng ngược ra đường Lê Độ mấy ngày qua. Công an P.Xuân Hà đã đưa anh về trụ sở bố trí ăn uống nghỉ ngơi, đồng thời phối hợp lực lượng y tế địa phương hỗ trợ chăm sóc. Ngày 21.8, Công an P.Xuân Hà đưa người lang thang này vào một khách sạn trên đường Tôn Thất Đạm (P.Xuân Hà) lưu trú, đây là khu cách ly của UBND Q.Thanh Khê, phục vụ miễn phí.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP