Bác sĩ kể trên là bà Alaa al-Najjar, chuyên khoa nhi, đang làm việc tại phòng khám al-Tahrir. Cuộc không kích đánh trúng ngôi nhà của bà al-Najjar ở khu vực phía Nam TP Khan Yunis vào tối 23-5, vài phút sau khi người chồng trở về nhà. Trước đó, ông chở bà đi làm.
Một trong những người con và chồng của bác sĩ al-Najjar bị thương nặng nhưng may mắn sống sót. Con trai 11 tuổi của bà được phẫu thuật sau vụ tấn công.
Theo bác sĩ người Anh Graeme Groom, người phẫu thuật cho cậu con trai 11 tuổi may mắn sống sót, "cánh tay trái của cậu bé gần như đứt lìa, trên người đầy những vết thương do mảnh vỡ và có một số vết rách đáng kể".
Còn chồng của bà al-Najjar bị thương ở đầu và có thể phải cắt bỏ một chân.
Bác sĩ Groom nói với đài BBC rằng thật "vô cùng tàn nhẫn" khi bác sĩ al-Najjar, người đã dành nhiều năm chăm sóc trẻ em, lại mất gần như toàn bộ gia đình trong cuộc tấn công bằng tên lửa.
Đứa con lớn nhất của bác sĩ al-Najjar mới 12 tuổi.
![]() |
Adam, 11 tuổi, là đứa con duy nhất còn sống của bác sĩ Alaa al-Najjar. Ảnh: BBC |
Ông Munir al-Bursh, quan chức y tế ở Gaza, phát biểu sau vụ việc trên: "Đây là thực tế mà đội ngũ nhân viên y tế của chúng tôi tại Gaza phải chịu đựng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau".
Một video do ông Munir al-Bursh chia sẻ và được đài BBC xác minh cho thấy những thi thể trẻ nhỏ, bị phỏng, được đưa ra khỏi đống đổ nát sau một cuộc không kích ở Khan Younis.
Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết "máy bay của IDF đã tấn công "một số nghi phạm" đang hoạt động trong một công trình liền kề với IDF ở Khan Younis trong ngày 23-5.
Quân đội Israel tuyên bố: "Khu vực Khan Younis là một vùng giao tranh nguy hiểm. Trước khi bắt đầu các hoạt động ở đó, IDF đã sơ tán dân thường khỏi khu vực này vì vấn đề an toàn".
Đồng thời, IDF nói rằng "khiếu nại liên quan đến việc gây hại cho dân thường không liên quan đang được xem xét".
![]() |
Khói bốc lên sau một cuộc không kích của quân đội Israel ở phía Nam Khan Younis, Gaza, vào ngày 21-5. Ảnh: AP |
Vào ngày 24-5, IDF thông báo đã tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp dải Gaza trong ngày qua. Theo Cơ quan y tế Dải Gaza, ít nhất 74 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ, tính đến giữa trưa 24-5.
Theo tờ Times of Israel, Israel đã triển khai toàn bộ các lữ đoàn bộ binh và thiết giáp thường trực đến Gaza. Động thái này được xem là một phần của quá trình chuẩn bị cho cuộc giao tranh dữ dội ở dải Gaza.
Mới đây, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo người dân ở Gaza đang phải chịu đựng những gì có thể là "giai đoạn tàn khốc nhất" của cuộc xung đột, đồng thời lên án lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo của Israel áp dụng vào tháng 3.
Israel đã dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa vào đầu tuần này.
Một đánh giá do Liên hợp quốc hậu thuẫn trong tháng này cho thấy người dân ở Gaza đang đối mặt với nguy cơ đói kém nghiêm trọng. Người dân ở Gaza nói với BBC rằng họ không có thức ăn, những bà mẹ suy dinh dưỡng không thể cho con bú.
Tác giả: Huệ Bình
Nguồn tin: Báo Người Lao động