Tin địa phương

Làm rõ vụ sản phụ tử vong sau ca sinh mổ

Sau hơn 3 ngày sản phụ P.T.V.T. (SN 2001, trú tại Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng) tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để lại 3 đứa con thơ, dư luận đang mong chờ các cơ quan chức năng sớm có câu trả lời thỏa đáng, giúp yên lòng người đã khuất và đảm bảo công lý cho gia đình nạn nhân.

Chị Phạm Thị Dinh (SN 1984) người thân của nạn nhân cho biết, ngày 21/1, sản phụ P.T.V.T. (SN 2001, trú tại Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng) có dấu hiệu chuyển dạ và được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng nhập viện để sinh mổ (lần 3) trong tình trạng sức khỏe tỉnh táo bình thường.

Trưa ngày 22/1, các bác sĩ Bệnh viện phụ sản thực hiện gây mê sản phụ, chuẩn bị mổ sinh em bé.

Đến 11h45, em bé chào đời, người mẹ P.T.V.T. dần tỉnh táo, đón nhận niềm hạnh phúc làm mẹ và gọi điện chia sẻ tin vui cùng gia đình.

Sau đó, bác sĩ tư vấn gia đình phụ sản truyền kháng sinh giảm đau sau mổ mức giá khoảng 1,8 triệu đồng và dưỡng chất sau sinh.

Hàng xóm đến chia buồn, thương xót người phụ nữ trẻ ra đi để lại 3 đứa trẻ thơ mồ côi mẹ từ nhỏ. (Ảnh: TK).

“Lúc này, tôi có nói với bác sĩ rằng vợ em bị dị ứng với một loại kháng sinh, nhưng không biết loại nào. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn trấn an đây là tiêm giảm đau chứ không sao. Đáng nhẽ ra, bác sĩ phải kiểm tra phản ứng kháng sinh trước khi tiêm vào người, thì vợ tôi đã không tử vong oan ức”, anh Hoàng Hải (chồng nạn nhân) buồn bã nói.

Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình sản phụ nhận được thông tin bệnh nhân bị sốc phản vệ thuốc, đang nguy kịch.

Người thân của nạn nhân cho rằng, trong khoảng thời gian từ 12-18h sau khi tiêm thuốc giảm đau, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin nào về sức khỏe của sản phụ.

“Đến 18h cùng ngày, khi sức khỏe của sản phụ nguy kịch, bệnh viện mới thông báo P.T.V.T. bị sốc phản vệ, yêu cầu Hải ký giấy chuyển viện Việt Tiệp cấp cứu. Đến Bệnh viện Việt Tiệp, sản phụ đã ngưng tim, giãn đồng tử”, chị Phạm Thị Dinh cho hay.

Mặc dù các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Tiệp đã tận tình cấp cứu, nhưng không thể giành lại sự sống cho người mẹ 3 con.

Theo chị Phạm Thị Dinh, sau khi xảy ra sự việc, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có đến thắp hương, thăm hỏi và động viên tinh thần gia đình nạn nhân, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân tử vong và hướng giải quyết tiếp theo.

Hàng xóm gia đình nạn nhân chia sẻ, anh Hoàng Hải làm nghề shipper, còn chị P.T.V.T. trước đây làm công nhân, điều kiện kinh tế chỉ ở mức đủ ăn. Sau khi chị P.T.V.T. mất, con trai 6 tuổi, con gái 4 tuổi bỗng chốc mồ côi mẹ từ nhỏ. Đứa trẻ sơ sinh mới ra đời đã phải đi xin sữa từ người mẹ khác khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trao đổi với PV, PGS.TS. bác sĩ Vũ Văn Tâm – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị đang chờ giám định Y khoa của Bộ Y tế, sau đó mới có thông tin trả lời.

Hiện, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong. Đồng thời, mong mỏi phía Bệnh viện Phụ sản và Sở Y tế Hải Phòng sớm có văn bản phản hồi

Tác giả: Trần Khanh

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP