Tin địa phương

'Giải cứu' mẹ sau trận đánh ghen, nam thanh niên đâm người trọng thương

Nhận tin mẹ xô xát với người khác vì ghen tuông, Nghĩa chạy đến giải cứu thì xảy ra ẩu đả, đâm anh Bình trọng thương.

Ngày 17/8, TAND TP Đà Nẵng xét xử Nguyễn Văn Nghĩa (23 tuổi, trú phường Nại Hiện Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 19/7/2022, bà Nguyễn Thị Thuyên (50 tuổi, trú chung cư A6, đường Phạm Huy Thông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đến chợ Nại Hiên Đông để mua đồ thì gặp chị Trần Thị Trinh (34 tuổi, trú tổ 54, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) tại quầy mỹ phẩm của chị này.

Do có mâu thuẫn ghen tuông từ trước nên giữa bà Thuyên và chị Trinh xảy ra cãi vã, xô xát.

Bà Thuyên gọi điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Nghĩa đến chở về nhưng do đợi lâu, sợ bị chị Trinh gọi người thân tìm đánh nên bà Thuyên đi bộ về.

Nguyễn Văn Nghĩa tại phiên xét xử.

Lúc này, anh Trần Văn Bình (37 tuổi, trú 151 Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, anh ruột chị Trinh) làm ở tiệm sửa xe gần chợ, nghe tin em bị đánh nên cầm gậy sắt vào chợ tìm người đánh chị Trinh.

Cũng lúc này, Nguyễn Văn Nghĩa ra đến chợ tìm mẹ thì gặp Bình cầm gậy sắt nên vội nhặt cục gạch và con dao để phòng thân.

Lời qua tiếng lại, hai người lao vào đánh nhau và anh Bình bị Nghĩa đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng, vai gây tràn khí, tràn dịch màng phổi trái và tràn khí mô mềm thành ngực với tỷ lệ thương tích 9%.

Với hành vi trên, HĐXX TNND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa mức án 8 năm tù.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP