Xã hội

Ghen tuông, người đàn ông sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Do ghen tuông, người đàn ông đập đầu vợ sau đó bóp cổ nạn nhân cho đến chết rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.

Ảnh minh họa

Ngày 24/2, liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vào ngày 20/2, thông tin từ Công an tỉnh này cho biết, nguyên nhân vụ án bước đầu xác định là do xuất phát từ sự ghen tuông.

Trước đó, sáng 20/2, người dân phát hiện chị Đ.T.N.M (SN 1980, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chết trong phòng ngủ, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu còn 1/2 thuốc. Chồng chị M. là Nguyễn Văn Minh (SN 1976) nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị M. tử vong do ngạt thở, chấn thương sọ não.

“Theo kết quả điều tra ban đầu, do ghen tuông nên Minh đã đập đầu vợ vào cạnh giường ngủ, sau đó bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Minh sau đó uống thuốc sâu tự tử, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đối tượng đang được giám sát chặt chẽ”, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Bện viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay, khoảng 10h ngày 20/2, nơi đây tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Minh, ngụ huyện Tam Bình.

Minh vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau uống thuốc trừ sâu.

"Bệnh viện tiến hành hồi sức, chống độc, cho thở máy. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, còn hơi lừ đừ. Ngày 23/2, bệnh nhân tự xin xuất viện và bệnh viện đã cho bệnh nhân xuất viện”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP