Tin địa phương

Cận cảnh những 'khu phố ma' ở Đà Nẵng

Người dân phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng tự ví nơi mình đang sống là "khu phố ma" khi nhà cửa bị vây quanh tứ bề là mồ mả, mở cửa là chạm mặt bia mộ.

Hơn 20 năm, người dân các tổ 14, 21, 37, khu Cẩm Túc... thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chịu cảnh “sống chung với người chết” khi nhà cửa bị bủa vây tứ bề là mồ mả, cứ mở cửa ra là chạm mặt bia mộ.


Theo số liệu mới nhất, hiện khu vực phường Hòa Khánh Nam có gần 2.000 ngôi mộ xen kẽ trong các khu dân cư. Sống trong cảnh này, nhiều người ví von rằng đây là những “khu phố ma” khi mồ mả còn nhiều hơn cả nhà dân.


Theo ông Trần Văn Cư, ở tổ này nhà nào cũng chung cảnh như vậy. "Mồ mả xen lẫn với nhà dân. Chúng tôi sống ở đây lâu rồi nên quen chứ người lạ thì ai cũng cảm thấy ái ngại", ông Cư cho biết.


Mồ mả nằm sát tường nhà dân, không gian chật chội, một số hộ dân đành tận dụng khoảng trống giữa các ngôi mộ để dựng chuồng nuôi gia cầm.


Cũng theo ông Cư, khu vực này trước đây là nghĩa địa rộng lớn, nhưng cách đây khoảng 20 năm, nhiều ngôi nhà mọc lên. “Lúc đầu là những căn nhà nằm xa, nhưng quỹ đất ngày càng ít đi, nhà nào xây sau thì tiến dần sát nghĩa địa. Hiện tại, nhiều gia đình có mộ nằm trong sân, ngay cửa ra vào. Thậm chí, bước ra khỏi cổng là những hàng dài mồ mả chạy theo đường kiệt sát tường nhà. Nhiều nhà tận dụng luôn bờ tường lăng mộ làm tường cổng ngõ", ông Cư chia sẻ.


Ngoài tổ 21, hàng trăm hộ dân tại các tổ dân phố số 14, 23, 37, khu Cẩm Túc... cũng chung cảnh ngộ. Nhiều lối đi trong các khu dân cư cũng là lối mòn luồn lách qua các ngôi mộ.


Cũng vì mồ mả san sát, trong các khu dân cư, nơi vui chơi của trẻ em là các kiệt, hẻm chạy luồn lách bởi các ngôi mộ.


Thậm chí, những hàng rào, cổng ngõ của các khu lăng mộ cũng được người dân tận dụng làm sào phơi quần áo, nhà để xe máy. Theo bà Nguyễn Thị Miên (trú tổ 33), mong mỏi lớn nhất của bà cũng như người dân nơi đây là thành phố sớm di dời mồ mả hoặc quy hoạch, chỉnh trang lại khu phố. "Chúng tôi nói với nhau rằng nơi mình đang sống là thành phố ma vì mồ mả nhiều hơn nhà cửa của dân. Chỉ riêng tổ 33 có tới gần 400 ngôi mộ. Rất mong thành phố sớm di dời mồ mả để người dân có thể sửa chữa nhà cửa cho đàng hoàng", bà Miên cho biết.


Được biết, khu vực này trước đây nằm trong quy hoạch Dự án Ga đường sắt Đà Nẵng và Khu đô thị Bắc nhà ga. Tuy nhiên, dự án không được thực hiện khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, không chỉ vướng mắc trong xây dựng nhà ở mà hàng nghìn ngôi mộ nằm trong khu dân cư cũng chưa được di dời. Hiện UBND quận Liên Chiểu cũng chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng và hoàn thiện kế hoạch di dời mồ mả xen lẫn trong khu dân cư trình UBND thành phố xem xét, thẩm định và bố trí vốn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023-2026.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP