Xã hội

Cán bộ xã trả gần 60 triệu đồng cho du khách để quên

Thấy số tiền du khách để quên, anh Thanh đã lập tức thông báo lên công an xã Thanh Hóa để trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 10/10, ông Phạm Anh Minh – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, một cán bộ của xã đã có hành động đẹp khi trả lại số tiền hàng chục triệu đồng cùng một số tài sản cho du khách để quên.

Anh Thanh và công an xã trao trả số tiền cho chủ nhân đánh rơi.

Trước đó, lúc 11h cùng ngày, anh Nguyễn Chí Thanh (SN 1987), công tác tại UBND xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá trong lúc dâng hương tại Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà thì phát hiện có một chiếc ví màu đen.

Không biết chủ nhân của tài sản trên, anh Thanh đã tìm một số người chứng kiến để mở ví kiểm tra. Bên trong có chứa số tiền 57,9 triệu đồng, một số phong thư và giấy tờ liên quan.

Sau đó, anh Thanh đã khẩn trương đem số tiền trên đến nộp cho công an xã để tìm chủ nhân bị đánh rơi.

Đến 14h30 cùng ngày, Công an xã Thanh Hóa đã liên hệ, xác nhận chủ nhân của số tài sản nói trên và tiến hành trao trả.

Được biết, chủ nhân may mắn nhận lại số tài sản trên là anh Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hà Nội, du khách đến tham quan di tích.

Tác giả: Nguyễn Tấn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP