Pháp luật

Bị chồng dọa gi/ế/t, vợ trẻ s/iếtc/ổ chồng đến c/hế/t

Thường xuyên sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì bị chồng bạo hành và dọa giết nên người vợ nảy sinh ý định ra tay sát hại chồng trước khi mình trở thành nạn nhân. Nghĩ là làm, lợi dụng lúc chồng say rượu và đang ngủ, người vợ trói tay chân chồng lại rồi dùng đoạn dây dù siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, hung thủ điện báo cho người thân rồi đến cơ quan Công an đầu thú.

Cán bộ điều tra làm việc với đối tượng Thương.


Lúc 0 giờ 30 ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Hung thủ được xác định là Nguyễn Thị Hoài Thương (1998, trú xã Trà Linh, Đà Nẵng), còn nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Tr. (1987, chồng của Thương, trú cùng địa chỉ).

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Trà Linh xác minh làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường sơ bộ, lời khai của nghi phạm và những người biết việc, bước đầu cơ quan Công an xác định:

Khoảng 22 giờ ngày 1-10, anh Nguyễn Xuân Tr. đi nhậu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là Nguyễn Thị Hoài Thương. Bực tức, Tr. đánh Thương nhiều cái và dùng dao dọa giết vợ cùng 2 con. Thấy vậy, Thương can ngăn nên anh Tr. đi ngủ tại phòng khách.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương



Khi chồng đã đi ngủ, Thương ngồi một mình rồi nghĩ lại cảnh chồng thường xuyên ăn nhậu, đánh đập, dọa giết mình và 2 con nên Thương rất chán nản, nảy sinh ý định giết chồng. Nghĩ là làm, Thương lấy chiếc khăn tắm màu hồng, dùng dao cắt thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của chồng lại. Sau đó, Thương lấy một đoạn dây dù (loại dây thường dùng để buộc võng), dài khoảng 1,5m ở dưới gầm giường, buộc dây tạo thành nút thắt hình tròn, rồi tròng vào cổ anh Tr. và dùng tay kéo mạnh đầu dây để siết chặt.

Lúc này, anh Tr. phản ứng, chân đạp liên tục thì Thương càng ra sức kéo một hồi lâu, đến khi thấy chồng không còn phản ứng gì thì Thương thả ra. Sau đó, Thương tháo dây ra khỏi cổ anh Tr. và đặt nạn nhân lên giường.

Sau khi gây án, Thương ngồi khóc một lúc rồi gọi điện thoại cho mẹ ruột của mình kể lại sự việc và đến Công an xã Trà Linh thú nhận hành vi của mình.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết bên ngoài tử thi, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng xác định kết quả ban đầu trùng khớp với lời khai của đối tượng. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý theo quy định.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: cadn.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP