Nhân ái

Xót xa bé trai 2 tuổi bị ung thư máu

Cách đây hơn 1 tháng bé Lê Gia Huy, con anh Lê Văn Hóa (1989) và chị Lê Thị Quá (1992, trú P.Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trở sốt nặng, liền được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thì phát hiện bệnh ung thư máu

Từ ngày con trai mắc bệnh, chị Quá nghỉ làm công nhân ngày ngày chạy đi chạy về vừa chăm sóc con trai ở bệnh viện, vừa lo cho đứa con gái lớn 6 tuổi. Từ ngày kết hôn, hai vợ chồng thuê nhà ở nên khi phát hiện cháu Huy mắc bệnh gia đình càng lâm vào cảnh khốn khó, túng thiếu. Giờ đây, anh Hóa phải một mình gồng gánh lo tiền chạy chữa cho con vừa nuôi gia đình nhưng thu nhập của anh chỉ từ 3 - 4 triệu đồng từ công việc bốc cá ở cảng Thọ Quang cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Bé Lê Gia Huy đang điều trị tại bệnh viện.

Chi phí điều trị bệnh cho cháu Huy rất tốn kém, trong khi gia đình lại không có tiền nên phải chạy vạy khắp nơi chạy chữa cho con. Nhập viện được hơn 2 tuần hai vợ chồng đã vay mượn hơn 20 triệu đồng. Theo bác sĩ Trần Văn A (Khoa Nhi Tổng hợp - người điều trị trực tiếp cho cháu Huy), hiện tại cháu Huy phải dùng hóa chất, sử dụng thuốc trong thời gian từ 2,5 năm đến 3 năm để điều trị bệnh. Thời gian đầu cháu phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện. Từ một bé trai dễ thương, lanh lợi, giờ đây bé Huy phải nằm một chỗ, chiến đấu với bệnh tật. Dẫu khó khăn, khổ cực nhưng vợ chồng anh Hóa chưa bao giờ thôi nỗ lực tìm kiếm sự sống cho bé.

Hơn lúc nào hết, bé Huy rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, những Mạnh Thường Quân để có thể tiếp tục được điều trị. Mọi sự đóng góp xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng hoặc liên lạc anh Lê Văn Hóa ĐT: 0901.975.948.

Tác giả: Diệu Huyền

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

  Từ khóa: Xót xa , ung thư máu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP