Nhân ái

Xin giúp người mẹ nghèo bán vé số chăm con nuôi tật nguyền!

Hai mươi mốt năm nay, anh Huỳnh Nhất Lãm (SN 2000) dù là con nuôi bất đắc dĩ nhưng lại được "mẹ” Lưu Thị Kim Liên thương yêu, chăm sóc hơn cả con ruột. Lãm bị bại não, liệt 2 chân từ nhỏ nên mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải nhờ vào bàn tay mẹ Liên. Ngày rong ruổi khắp nơi bán vé số, tối rửa chén thuê đến 12 giờ đêm, vất vả là vậy nhưng chưa ngày nào mẹ Liên để cho Lãm thiếu ăn, thiếu thuốc.

Bà Liên nhớ lại, ngày còn ở Cần Thơ, bà nhận nuôi mướn bé Lãm lúc mới 4 tháng tuổi. Mẹ bé trả tiền được 2 tháng rồi bỏ đi luôn đến nay không trở lại. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng bà làm thuê nuôi 3 đứa con (kể cả Lãm) rất chật vật, đến nỗi con trai lớn của bà đang học lớp 9 đành phải nghỉ, đi làm thợ hồ kiếm tiền phụ cha mẹ. Có thời gian gia đình lâm cảnh khốn quẫn, bà Liên đem Lãm gửi vào viện mồ côi, nhưng 3 lần đưa đi thì cả 3 lần mẹ con lại khóc ròng ẵm nhau về.

Hàng ngày, vợ chồng bà Liên đi bán vé số từ sáng sớm, đến trưa bà tất tả chạy về lo cơm nước cho Lãm, rồi lại rong ruổi mưu sinh khắp mọi nẻo đường. Làm việc quần quật bao năm như vậy, cơ thể bà suy nhược, đã 2 lần bị tai biến nên mắt mờ hẳn, chân tay yếu, không dìu đỡ được Lãm như ngày xưa nữa. Cách nay hơn 1 tháng, Lãm bị nhiễm trùng chân răng cả 2 hàm, phải gây mê mổ suốt 3 giờ liền; sau đó 2 đầu gối tấy đỏ, nổi nhiều cục áp xe to như trái chanh, đau nhức không chịu nổi. Bà Liên muốn đưa con đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình điều trị nhưng không có tiền, đành cho Lãm uống thuốc giảm đau qua ngày.

Anh Huỳnh Nhất Lãm

Ứa nước mắt xót xa, bà Liên lo lắng: "Đến ngày tui ra đi, không biết thằng nhỏ sẽ sống ra sao. Đêm nào hai mẹ con cũng rủ rỉ nói chuyện, nó ú ớ bảo "mẹ đi đâu, con theo đó”. Mấy chục năm nay ráng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho nó để sau này tự lo liệu cuộc sống, mà hoàn cảnh khó khăn thế này chắc đành chịu vậy thôi". Nói rồi bà nghẹn ngào: "Tui vẫn chờ mẹ thằng Lãm quay lại nhận con, phụ tui nuôi nó cho bớt cơ cực phần nào".

Tấm lòng và sự hy sinh của người mẹ nuôi như bà Liên không gì bù đắp được. Dù lớn tuổi, bản thân bệnh tật nhưng bà vẫn nhất mực chăm lo cho cậu con nuôi khờ dại, tật nguyền. Mong bạn đọc giúp bà Liên thực hiện được ước nguyện chữa trị cho Lãm khỏe mạnh để mai này có thể tự lo cho bản thân. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp bà Liên (địa chỉ nhà trọ 330/52 đường Ấp Chiến Lược, KP3, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, ĐT: 0904.498.719, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Tác giả: Hồng Thu

Nguồn tin: Báo Công an TP.Hồ Chí Minh

  Từ khóa: bán vé số , hoàn cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP