Nhân ái

Vợ chồng nghèo, con bệnh nan y

Gần một năm nay, bé Trần Hoàng Quân (4 tuổi, con anh Trần Văn Thọ và chị Nguyễn Thị Yến, ở ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phải sống trong Bệnh viện Ung bướu TPHCM để điều trị căn bệnh ung thư máu.

Bé Trần Hoàng Quân, 4 tuổi đang bị ung thư máu

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, khi con chưa phát bệnh, anh Thọ đi làm phụ hồ, chị Yến làm công nhân may. Từ lúc con bệnh đến nay, chị Yến phải nghỉ việc, vào bệnh viện chăm sóc con, nên nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào tiền phụ hồ của anh Thọ. Nhiều tháng nay, gia đình phải vay mượn bà con, họ hàng và vay bên ngoài số tiền gần 100 triệu đồng điều trị bệnh cho con. Mỗi toa thuốc hóa trị tốn gần 25 triệu đồng (do nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế).

Chị Yến cho biết, sắp tới đợt vô thuốc mới, mà không biết lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con. Nhìn thấy con đau đớn, vật vã vì bệnh tật chị đau khổ vô cùng, nhưng không biết làm cách nào để cứu con. Mong các bạn đọc hảo tâm dang tay cứu giúp để chị Yến có đủ số tiền vô toa thuốc hóa trị, kéo dài sự sống cho bé Trần Hoàng Quân.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: ĐẶNG NHUNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP