Pháp luật

Tử hình đối tượng sát hại mẹ, vợ và hai con ruột

Do cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc, Vũ Văn Vương nảy sinh ý định giết toàn bộ gia đình gồm mẹ già ốm nặng liệt giường, vợ và hai con rồi tự tử nhưng không thành.

Vũ Văn Vương sau khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)



Ngày 8/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Văn Vương (sinh năm 1973, trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân là mẹ ruột, vợ và hai con ruột của bị cáo. Phiên tòa được xét xử kín.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Vương sống cùng mẹ là bà Đ.T.Nh, vợ là chị Đ.T.Th và hai con là cháu V.T.H (sinh năm 2006) và cháu V.T.T (sinh năm 2008). Gia đình Vương có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo làm nghề đan mây tre, vợ làm phụ hồ.

Từ đầu năm 2024, bà Nh. thường xuyên ốm nặng, liệt giường. Vương nghỉ làm ở nhà chăm sóc mẹ.

Trước đó, bố của Vương cũng ốm đau trong thời gian dài mới mất. Bản thân Vương cũng ốm yếu nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc, khiến bị cáo nảy sinh ý định giết toàn bộ gia đình rồi tự tử.

Sáng 15/1, chị Th. đi làm, cháu T. đi học, trong nhà chỉ còn Vương, bà Nh. và cháu H. Khoảng 10 giờ, Vương gọi cháu H. vào phòng ngủ, giả vờ nhờ giữ giường rồi bất ngờ dùng chày gỗ sát hại.

Sau khi gây án, Vương giấu thi thể cháu H. dưới gầm giường và lau dọn hiện trường.

Đến trưa cùng ngày, cháu T. đi học về. Sau bữa cơm trưa, Vương tiếp tục sát hại cháu T. bằng búa đinh khi cháu đang ngủ. Thi thể cháu T cũng bị giấu cạnh thi thể cháu H.

Tối cùng ngày, khi chị Th. đi làm về, Vương nói dối rằng các con đi chơi hoặc đi khám răng.

Đêm khuya, Vương sát hại vợ khi nạn nhân đang ngủ, rồi giấu xác vào gầm giường.

Khoảng 1 giờ sáng 16/1, Vương tiếp tục sát hại mẹ ruột.

Sau khi giết 4 người thân, Vương để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung: “Không ai được sống ở đây. Anh X. lo tang lễ cho em Vương. Đừng chôn chúng tôi.”

Trong ngày 16/1, Vương nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc kháng sinh để uống với mục đích tự tử nhưng không chết.

Đến 21 giờ cùng ngày, Vương đi đến bến xe buýt gửi xe, rồi bắt xe lên Bến xe Giáp Bát. Sau đó, Vương bắt xe khách bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau khi Vương rời khỏi nhà, ngày 17/1, chị V.T.U.Th (là em gái của Vương) cùng chồng đến thăm bà Nh. thì phát hiện mẹ chết trên giường nên đã hô hoán báo cho bà con hàng xóm biết.

Thấy vậy, anh V.V.X (hàng xóm của Vương) báo cho Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Long biết sự việc.

Đến ngày 18/1, Vương bị Cơ quan công an bắt giữ./.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP