Xã hội

Nhói lòng mảnh giấy cạnh bé gái sơ sinh bị bỏ rơi: "Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều"

Theo tin tức thời sự trên báo Tiền Phong, ngày 6/9, cán bộ Tư pháp xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, hiện phía đơn vị này và các cơ quan chức năng của xã đang xuống xác minh để có hướng chăm sóc một cháu bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng gần 5h ngày 6/9, bà Nguyễn Lan (khoảng 40 tuổi, trú xóm Nam Bố Sơn, xã Nghi Vạn) nghe tiếng khóc trẻ con nên đi tìm xung quanh. Khi ra trước cửa nhà, bà Lan bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ đồ nên đưa vào nhà chăm sóc.

Sự việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy có nội dung nhói lòng. Ảnh: Tiền Phong

Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé bị bỏ rơi là bé gái mới sinh khoảng 7 ngày. Cháu bé sức khỏe bình thường.

Đặc biệt, trong giỏ đồ, người thân cháu bé để lại một ít quần áo, bình sữa kèm một ít tiền mặt và một mảnh giấy có dòng chữ: “Mẹ con tôi hoàn cảnh. Xin ông bà cô chú nuôi con tôi dùm. Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều. Cảm ơn nhiều”.

Hiện cháu bé đang được giao cho bà Lan chăm sóc. Chính quyền xã Nghi Vạn đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Sau thời gian quy định, nếu người thân không đến nhận, chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo thủ tục pháp lý.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, khoảng 2 tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP