Cuộc sống

Nhìn vợ người, chán vợ mình, chuyện thường tình của đàn ông

Đàn bà làm vợ, dù luôn suy nghĩ, một người chồng không chung thủy thì tôi đây chẳng cần. Anh ta đã là chồng thì phải có trách nhiệm với gia đình là đàn bà dại...

Người ta nói, bụt chùa nhà không thiêng. Bởi vì, những thứ là của mình, có sẵn trong nhà rồi thì thường không mấy khi khiến người khác thích thú hơn là những thứ lạ mắt ngoài kia. Chuyện vợ chồng cũng vậy. Dù vợ mình có đẹp, có xinh, có quyến rũ thì trong mắt người chồng, họ vẫn là ‘của quen’. Còn với những người phụ nữ khác, nhất là vợ của những người bạn được tiếp xúc đôi ba lần thì bao giờ cũng là người dịu dàng, xinh đẹp hoặc là đảm đang tháo vát…

Đàn bà làm vợ, dù luôn suy nghĩ, một người chồng không chung thủy thì tôi đây chẳng cần. Anh ta đã là chồng thì phải có trách nhiệm với gia đình. Rồi rằng, mình ở nhà thì cần gì phải ăn mặc đẹp, trang điểm, chỉn chu.

Nhưng đàn ông có một tư tưởng, tôi bận rộn cả ngày, tôi không có thời gian quan tâm tới bản thân, các anh chán tôi thì các anh là kẻ không ra gì. Chỉ là họ hiếu thắng, không hiểu rằng ngoài kia có bao nhiêu cô gái vây quanh chồng, họ muốn vơ lấy tất cả những thứ thuộc về bạn hoặc là cố tình cướp đi chồng của mình.

nhin vo nguoi chan vo minh chuyen thuong tinh cua dan ong danbagiuchong 1470908515 width500height333
Đừng bắt đàn ông phải hiểu cho hoàn cảnh của mình mà không tự chăm chút bản thân. Cũng đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của họ với các cô gái đẹp khác. (ảnh minh họa)

Đàn ông cũng không ngoại lệ, họ rất dễ ngả lòng vì một người đàn bà khác. Về nhà, vợ cau có, khó chịu, tiền nong áp lực lại con cái khóc lóc, không được một câu ngọt ngào với nhau thì sao không chán. Trong khi các cô bồ thì ngọt nhạt nịnh nọt. Sang nhà bạn, vợ bạn ăn mặc đẹp, ân cần nhẹ nhàng, chu đáo, bữa ăn chẳng có những câu hỏi, những lời càu nhau quát tháo, cũng không có tiếng khóc của con trẻ làm gián đoạn. Với đàn ông, như thế là phút giây họ nhận ra, những người phụ nữ khác thật tuyệt vời, không như vợ mình…

Đừng bắt đàn ông phải hiểu cho hoàn cảnh của mình mà không tự chăm chút bản thân. Cũng đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của họ với các cô gái đẹp khác. Vì họ không phải là những người vững vàng trước cám dỗ. Hình ảnh quá cũ quá quen thuộc của một người phụ nữ ngày ngày xuất hiện trước mặt họ, họ sẽ cảm thấy nhàm chán. Họ sẽ thích sự mới mẻ ngoài kia, những câu ân cần quan tâm chu đáo…

Thế nên, nếu bạn muốn giữ chồng và muốn tình yêu luôn êm ấm, hãy là người đàn bà chủ động, hãy là người phụ nữ linh hoạt trong các mối quan hệ của mình để biến bản thân vừa xinh đẹp, vừa dịu dạng lại chu đáo đảm đang. Chẳng ai muốn mất chồng, nhưng phải hiểu đàn ông rất dễ bị sa vào lưới tình. Nên dù muốn hay không thì cũng đừng quên làm đẹp cho mình và vun đắp hạnh phúc gia đình để chồng yêu, chồng thích…

Tác giả bài viết: Bạch

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP