Xã hội

Người phụ nữ ở Sài Gòn bị kẻ ngáo đá nhốt, phóng hoả

Được Phong đón về phòng trọ chơi, người phụ nữ bị anh ta gọi là ma, nhốt lại rồi châm lửa đốt.

Phong đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Sơn Hòa.

Ngày 28/7, Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê Nghệ An) đi ôtô buýt lên quận Bình Tân đón bạn gái về phòng trọ của mình tại phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) chơi.

Vào phòng nói chuyện một lúc, Phong nói "có ma" rồi chạy ra ngoài khóa cửa nhốt bạn gái bên trong. Anh ta lấy quần áo, giấy tờ của mình và các phòng trọ bên cạnh chất thành đống trước cửa, châm lửa đốt. Người phụ nữ liên tục cầu xin Phong mở cửa nhưng bất thành.

Khi công an phường Bình Chiểu đến, Phong cầm khúc cây cố thủ, không cho ai lại gần. Xông vào khống chế hắn, đại úy Trần Ngọc Khánh và nam thanh niên tên Hiếu bị bỏng. Lửa sau đó được dập tắt, nạn nhân được giải cứu an toàn.

Riêng Phong bị bỏng nặng ở hai tay, mông, được cấp cứu ở bệnh viện Thủ Đức.

Anh ta được xác định dương tính với ma túy, hiện chưa tỉnh, liên tục nói nhảm nên công an chưa lấy được lời khai.

Tác giả: Sơn Hòa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP