Pháp luật

Người lái ghe vứt vội mái chèo khi phát hiện xác chết trên sông Sài Gòn

Đang lái ghe đi đánh cá trên sông Sài Gòn, người đàn ông vứt vội mái chèo khi phát hiện xác người đang trong quá trình phân hủy nằm lẫn trong đám lục bình.

Hiện trường vụ việc

Sự việc được phát hiện vào khoảng 12h ngày 16/10, tại một con hẻm nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Vào thời điểm trên, người đàn ông đang lái ghe để đi đánh cá trên sông Sài Gòn thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông nằm lẫn trong đám lục bình.

Quá hoảng sợ, người này liền vứt vội mái chèo xuống sông. Sau khi lấy được bình tĩnh, ông liền hô hoán người dân sống xung quanh bên bờ sông.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Chánh Nghĩa đã có mặt bảo vệ hiện trường và đưa thể vào gần bờ sông để khám nghiệm.

Theo quan sát tại hiện trường, nạn nhân khoảng gần 30 tuổi, mặc quần ka ki, áo sơ mi ngắn tay và tử vong trước đó khoảng 3-5 ngày.

Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Phạm Diện

Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ

  Từ khóa: xác chết , sông Sài Gòn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP