Nhân ái

Mắt con đau lắm!

Giữa năm 2020, thấy con gái Lê Thị Như Ý (4 tuổi, ảnh) bị sưng húp mắt trái mà không có cảm giác đau, vợ chồng anh Lê Quang Thái và chị Phạm Thị Thiên Nga (trú tại 23/423 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên Huế) cứ nghĩ con bị côn trùng cắn.

Dùng nhiều loại thuốc nhỏ mắt vẫn không đỡ, anh chị đưa con lên BV Trung ương Huế khám. Ròng rã 2 tháng theo dõi, bé bắt đầu bị chảy máu mắt và máu mũi, anh chị chết điếng khi bác sĩ kết luận con bị ung thư mắt giai đoạn 4. Chồng làm thợ nề, vợ bán rau củ rong, lo ăn đã chật vật, chị Nga gõ cửa từng người thân và vay quỹ hỗ trợ hộ cận nghèo mới xoay được 40 triệu đồng, nhưng chẳng thấm vào đâu. Tình trạng bé Như Ý càng nghiêm trọng, đã di căn sang tủy. Biết con thiếu bạch cầu, miệng lở loét, cần được bồi bổ nhưng vợ chồng anh Thái chỉ biết cắn răng nhìn con nuốt từng muỗng cháo từ thiện.

Chị Nga thắt lòng nhìn sự sống của Như Ý trôi qua từng ngày, 6 đứa con của anh chị (lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 8 tháng tuổi) ở nhà đang nheo nhóc đói khát và nguy cơ thất học.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM. Nội dung: HCCG 21-06.

Tác giả: QUỲNH LÂM

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP