Xã hội

Hai cô gái tử vong: Lời nhắn trước ngày định mệnh

Trước hôm xảy ra sự việc, nghi phạm Dông nhắn nhủ với người cháu họ rằng nếu bản thân xảy ra chuyện gì thì nhờ cháu lo cho bố mẹ.

Nghi phạm sát hại hai cô gái rồi tự tử được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, quê Điện Biên). Nạn nhân là Sùng Thị M.L (19 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X (19 tuổi, quê ở Hải Dương).

Anh Giàng A Th. (quê Điện Biên, cháu họ của Dông) kể lại, tối 15/9, anh và Dông cùng một số người bạn đi uống rượu. Trong lúc uống rượu, Dông nhắn nhủ riêng với Th: "Tao tin tưởng mày vì mày là cháu của tao. Nếu tao có chuyện gì thì nhờ mày lo cho ông bà".

Theo anh Th., sau khi kết thúc cuộc nhậu, 2 chú cháu về nhà ngủ, sáng nay (16/9) dậy anh không thấy Dông đâu. Đến khoảng 8h sáng, anh nhận được điện thoại từ gia đình Dông gọi đến thông báo sự việc.

"Do gia đình ở quá xa nên không thể xuống được, chỉ có anh trai chú Dông ở Gia Lâm sang bệnh viện E để xác nhận", anh Th nói.. Được biết giữa Th. và nghi phạm Dông là chú cháu họ, cả 2 bằng tuổi nhau, cùng là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội.

Chân dung Giàng A Dông.

Liên quan đến vụ án giết hai nữ sinh rồi tự tử, tại Bệnh viện E, Quý – bạn của Dông ở cùng phòng ký túc xá cho biết: “Chúng tôi thật sự sốc trước thông tin này. Tôi học cùng trường với Dông. Tối ngày 15/9 còn đi uống rượu tâm sự với nhau, vì hôm nay (16/9) cả hai đều đi gặp thầy để làm bảo vệ tốt nghiệp”.

Cũng theo lời kể của Quý, khi cả nhóm đi vào nhà nghỉ ngủ vẫn không có chuyện gì xảy ra, Dông đi lúc nào cả nhóm không ai hay biết. Đến 5h sáng ngày 16/9, Quý có nhận được tin nhắn của Dông dặn "nhớ mang chiếc đồng hồ màu vàng đặt ở giường về".

"Sáng ngủ dậy không thấy Dông đâu, xe máy và chìa khóa xe máy của Th (cháu họ của Dông) cũng biến mất. Tôi chỉ nhận được tin nhắn dặn nhớ mang chiếc đồng hồ đặt ở trên giường về. Chúng tôi nghĩ chắc Dông về trước, nên ai cũng bình tĩnh. Chỉ đến khi người nhà Dông gọi điện xuống cho Thắng nói Dông nhảy lầu tử tự và đang ở bệnh viện E, chúng tôi mới vội vàng chạy tới đây”, Quý nói trong nước mắt.

Quý còn cho biết thêm, trước đó Giàng A Dông rất bình thường, không có biểu hiện gì cũng ít khi tâm sự với bạn bè về chuyện tình cảm.

“Không hiểu vì sao mà Dông lại dại dột như vậy, năm nay là năm cuối rồi. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình Dông khó khăn”, Quý chia sẻ.

Khu vực nhà trọ xảy ra án mạng kinh hoàng tại Hà Nội

Trả lời trên tờ An ninh Thủ đô, chị P. (SN 2000, trú cùng nhà của các nạn nhân) cho biết, chị thức dậy lúc 6h20 và chỉ 5 phút sau thì nghe tiếng la hét.

“Tôi trọ ở tầng 3, trong khi 2 cô gái kia sống trên tầng 4. Lúc đầu, tôi tưởng có kẻ trộm đột nhập. Sau khi chạy ra, tôi mới biết sự việc nghiêm trọng”, chị P. cung cấp thông tin.

Theo chị P., những người sống cùng tầng 4 nói rằng Dông đã vào phòng của nạn nhân L. để trò chuyện trước đó. Được một lúc, hai bên xảy ra cự cãi to tiếng và mọi người đã góp ý “cãi nhau thì đi ra ngoài”.

Lúc đó, kẻ gây án vẫn tỏ ra lịch sự, nói xin lỗi vì gây ra sự bất tiện. Không ngờ chỉ một lát sau, hắn đã ra tay với hai cô gái trong phòng trọ.

Trong đó, L. bị Dông đâm khi đứng gần nhà tắm. Sau khi gây án, tên này tiếp tục chạy ra và đâm X. đang ngủ trên giường.

“Ấn tượng của tôi về chị X. là chị rất hiền, ngoan. Không may chị bị sát hại khiến ai cũng đau lòng”, P. cho biết thêm..

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Nghĩa Đô, đối tượng Giàng A Dông là người yêu cũ của chị L.

Khoảng 6h sáng 16/9, Dông tới căn nhà chị L. đang thuê trọ ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) để nói chuyện thì xảy ra cãi vã.


Trong lúc mâu thuẫn, Dông dùng dao đâm chị L. nhiều nhát trong nhà vệ sinh tại căn phòng ở tầng 4 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Dông sau đó đi ra phòng sinh hoạt chung đâm chị X. khiến nạn nhân tử vong tại vị trí giữa 2 giường.

Sau đó, Dông dùng dao tự sát và nằm tại phòng sinh hoạt chung. Tuy nhiên, khoảng 2-3 phút sau, Dông vùng dậy tìm 3 cô gái ở cùng phòng chị L. để truy sát nhưng mọi người đã kịp bỏ chạy.

Dông tiếp tục chạy lên tầng 5 (tầng thượng) của ngôi nhà. Ít phút sau, mọi người phát hiện Dông rơi từ tầng 5 của ngôi nhà xuống đất trọng thương. Nam nghi phạm được đưa tới Bệnh viện E Hà Nội cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP